Thứ năm, 10/04/2014 08:06
Là cặp vợ chồng đều có H, nhưng chị Đoàn Thị Khuyên và anh Đỗ Văn Hải (quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) đã tạo nên phép màu khi sinh con khỏe mạnh và làm kinh tế giỏi.

Chị Đoàn Thị Khuyên lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). So với bạn đồng trang lứa, chị Khuyên là người có nhan sắc và nhanh nhẹn nên kết hôn khá sớm.

Sau kết hôn, vợ chồng chị Khuyên sinh hạ được một bé trai rất kháu khỉnh. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, sức khỏe chồng chị giảm sút rất nhanh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy anh có H và nghiện ma túy. Biết chuyện, chị Khuyên rất sốc, vội vã đi làm xét nghiệm. Kết quả chị và đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi cũng dương tính với HIV!


Xưởng may của gia đình chị Đoàn Thị Khuyên.
Một năm sau đó, chồng chết, chị Khuyên rơi vào tâm trạng mặc cảm, bế con đi bán vé số sống qua ngày. Tình cờ, nhân viên y tế nơi chị sinh sống biết được hoàn cảnh và đã mời chị tham gia câu lạc bộ của địa phương nhằm nâng cao công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Chị Khuyên vui mừng vì tâm nguyện được chia sẻ và chị tham gia công tác rất hào hứng, có hiệu quả, trở thành trưởng nhóm Sống tích cực.

Trong một lần tham dự hội thảo về tuân thủ điều trị ARV, chị Khuyên gặp anh Đỗ Văn Hải. Qua nhiều lần trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm bản thân, hai người nảy sinh tình cảm.

Anh Hải là một người sống rất chân tình, bản thân anh cũng có H và con trai riêng (may mắn khỏe mạnh). Và rồi, hôn lễ của anh Hải - chị Khuyên được tổ chức với sự động viên và khích lệ của hai bên gia đình.

Sau 5 năm kết hôn, ngoài việc nuôi dưỡng hai người con riêng, hiện anh chị đã có một bé trai được gần một tuổi. Cuộc sống của hai người thực sự có ý nghĩa hơn bởi đứa con chung âm tính với HIV. Khi bế ẵm con, chơi đùa với con, anh chị vui không tả xiết và cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.


Khi bế ẵm con, chơi đùa với con, anh chị vui không tả xiết và cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.


Cuộc sống mới giúp cả hai người có thêm động lực hơn trong công tác xã hội. Hiện anh Hải vẫn tiếp tục gắn bó với phòng khám ngoại trú BV Việt Tiệp (Hải Phòng) và là tư vấn viên về điều trị ARV thuộc phòng tư vấn miễn phí do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Bên cạnh đó, anh còn là một thành viên tích cực của “Nhóm Ve chai nhân ái” thực hiện việc thu gom ve chai tại địa phương.

Còn chị Khuyên - vốn có tay nghề may nên mở xưởng may, tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh như mình. Hiện, xưởng có 14 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng.

Chị Lê Thị Hằng - một thành viên lâu năm của xưởng may chia sẻ: “Gia đình chị Khuyên và mọi người ở xưởng sống và làm việc rất gắn bó. Trưa nào cả nhà chị Khuyên và công nhân của xưởng cũng tập trung quây quần ăn bữa cơm gia đình tại xưởng. Điều đó đã tạo sự ấm áp và sẻ chia với lao động”.



AloBacsi.vn
Theo Dân Việt