Kết quả 1 đến 18 của 18

Chủ đề: Em lo lắng khi chạy xe qua vũng máu tai nạn sợ máu văng lên vết thương

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp HCM
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.
    Ui lạy hồn! Hồn tỉnh lại đi. Vui lòng tìm hiểu về con đường lây nhiễm HIV có sẵn trên diễn đàn để trang bị kiến thức cho mình khỏi lo lắng không đâu.

  3. #3
    Thành Viên Gắn Bó ♥NS♥'s Avatar
    Ngày tham gia
    06-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    325
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn: 164 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.
    bạn có bị vấn đề gì không vậy,làm như bạn nhảy xuống cái hố máu hay sao ấy.nổi mẩn ko phải vết thương hở HIV nó đi đường nào

  4. Những thành viên đã cảm ơn ♥NS♥ cho bài viết này:

    romantic (22-04-2014)

  5. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi romantic Xem bài viết
    Bây giờ em đang trong tình trạng sợ máu ghê ghướm. Cái dòng sợ thì lại gặp. Chuyện là sáng nay đứng đợi xe buýt ở bến vô tình chân em giẫm phải một bãi nước bọt và một bãi máu, chắc 100% là máu luôn. Cũng may là em có mang giày sandal nhưng cũng cảm thấy hơi ớn. Em về kiểm tra chân thì không thấy vết xước gì cả chỉ thấy vài nốt muỗi đốt còn nổi mẩn đỏ do em gãi lúc sáng trên mu bàn chân. Cho em hỏi những vết nổi mẩn đó có phải là cửa ngõ cho HIV không ạ. Tự nhiên thấy sợ mọi thứ xung quanh quá anh chị ơi. Huhu, em bế tắc thật.
    Thỉnh hồn bấm vào đây đọc cho kỹ dùm:
    Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •