xinmotlanlamlo (13-08-2013)
yeah... kết quả AT..... chờ 3 tháng nữa làm test nhanh thôi...cám ơn tất cả mọi người...xin cầu trời phù hộ cho các bạn tìm kiếm đọc được topic có hoàn cảnh như mình cố lên... từ mai bỏ thuốc lá, tập gym, và trân trọng cuộc sống hơn.... cho tiền cũng không dám QH lăng nhăng 1 đêm và bóc bánh...
Mình chia sẻ câu chuyện của mình : từ ngày có Nguy hiểm ( do mình đi du lịch công tác xa nhà có chút men đã QH không an toàn với 1 cô gái trong quán Bar )... lúc đầu mình cũng sử dụng BCS và cô ấy cũng có nhưng do vui quá đà dẫn đến hết BCS, cô ấy chủ động yêu cầu mình QH không dùng BCS. Đến cuối khi chia tay nhau mình bảo rất ân hận khi làm như vậy thì cô ấy cho mình 1 câu đứng tim làm mình phải google đến với diễn đàn " Anh đừng lo, em không có gì, 3 tháng em kiểm tra 1 lần" :(( . Mình hoang mang tột độ tự nhiên sút mất 10 KG, nhưng không có biểu hiện bệnh tật gì.... đã từng xn HIV trước khi kết hôn nhưng giờ mang trong lòng tâm sự đi XN không có diễn đàn chắc mình stress chết mất. Cám ơn tấm lòng của những người chia sẽ không vụ lợi.
Lần sửa cuối bởi xinmotlanlamlo, ngày 13-08-2013 lúc 11:30.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
xinmotlanlamlo (14-08-2013)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)