Mình ở xa lên chỉ gọi điện thôi, anh bác sĩ xn cho mình báo là AT và cần xn lại tháng 03 để yên tâm hoàn toàn. Nói chung đỡ stress . Mình cũng khá tự tin bản thân khỏe mạnh vì từ ngày có hành vi không an toàn đến lúc xn mình vẫn khỏe mạnh chứ không có tưởng tượng hiện tượng gì...thực ra mấy hôm đầu cũng rất lo lắng ( sợ chết, xấu hổ, sợ gd xã hội đánh giá, sợ lây cho vợ con...) nói chung là cứ nghĩ trước mặt là vực thẳm rồi. Tuy nhiên mình có đọc 1 số bài báo trên diễn đàn cộng đồng HIV thì mình thấy chưa hẳn đến nỗi tồi tệ lắm.... dù có bị thì mình vẫn được điều trị kéo dài sự sống miễn phí từ nhà nước, vẫn có thời gian để y học công bố thời gian khoảng 10 năm vẫn còn hạnh phúc hơn nhưng tai nạn giao thông, ung thư,đột tử.... Thế nên các bạn mình biết vì mình từng trong hoàn cảnh đó hãy cứ an tâm bình tĩnh, số phận là do ông trời định đoạt. Đừng để stress dày vò quanh ta toàn màu đen như vậyCố lên!!!