Kết quả 1 đến 20 của 239

Chủ đề: nghi ngờ bị kim tiêm đâm

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trantrungduc Xem bài viết
    em vẫn còn bị ỉa chảy anh. đi thất thường lắm, không có thời gian ổn định, lúc 2 ngày lúc 3 ngày, lúc 1 ngày, có 1 lần 1 ngày em đi 2 lần?( ỉa phân lỏng).
    Đó là do "Hắc Ám" => Stress => Rối loạn hệ tiêu hóa
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    08-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    135
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Đó là do "Hắc Ám" => Stress => Rối loạn hệ tiêu hóa
    Em lo lắng quá BQT ơi. Liệu em hoabg tưởng quá hay sao mà ttong đầu em lúc nào cũng nghĩ tới vấn đề này. Hết chuyện đập muỗi giờ lại qua chuyện này. Có phải do em hoang tưởng quá không. Thi xong về quê nghỉ lễ nhưng không thể bớt lo lắng được.

  3. #3
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trantrungduc Xem bài viết
    Em lo lắng quá BQT ơi. Liệu em hoabg tưởng quá hay sao mà ttong đầu em lúc nào cũng nghĩ tới vấn đề này. Hết chuyện đập muỗi giờ lại qua chuyện này. Có phải do em hoang tưởng quá không. Thi xong về quê nghỉ lễ nhưng không thể bớt lo lắng được.
    Bạn nhận định đúng đấy. Hoang tưởng!

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    08-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    135
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Bạn nhận định đúng đấy. Hoang tưởng!
    Lúc đó em thấy nhói một cái(có bạn gái em ngồi sau). Em nghi tới có đứa đâm kim vào
    Nhói một chút là hết. Em sợ lắm BQT ơi. Lo lắng, em cứ suy nghĩ mãi, mẹ có mua cho em thuốc jtieeu hoá, uông xong nhưng vẫ ỉa phân nát,có ăn được nhiều hơn khi ở trong sài gòn, em lo quá

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trantrungduc Xem bài viết
    Lúc đó em thấy nhói một cái(có bạn gái em ngồi sau). Em nghi tới có đứa đâm kim vào
    Nhói một chút là hết. Em sợ lắm BQT ơi. Lo lắng, em cứ suy nghĩ mãi, mẹ có mua cho em thuốc jtieeu hoá, uông xong nhưng vẫ ỉa phân nát,có ăn được nhiều hơn khi ở trong sài gòn, em lo quá
    Cứ hễ nhói phải là kim đâm àh, Đang chạy xe, dòng xe qua lại như mắc cưởi ai mà đâm bạn được????
    Bài thuốc dân gian điều trị rối loạn tiêu hóa

    Saturday, 26 - April - 2014
    Rối loạn tiêu hóa có các hiện tượng: đau bụng, muốn đi đại tiện, đại tiện lỏng, đi nhiều lần trong ngày, phân nhão, màu vàng, có bọt hoặc toàn nước, có buồn nôn, nôn mửa, đầy bụng, người mệt mỏi. Nguyên nhân gây bệnh có thể do bị nhiễm lạnh, nơi ở ẩm thấp, ăn phải thức ăn không bảo đảm vệ sinh hoặc nội tạng có bộ phận bị suy kém.Trong điều kiện ăn ở dã ngoại, phải nằm ở rừng, cường độ lao động nặng, bộ đội ta dễ bị rối loạn tiêu hóa. Cán bộ chiến sĩ và quân y đơn vị nên biết một số bài thuốc dân gian sau để áp dụng điều trị.
    Bài 1:Chủ trị đau bụng lâm râm, kéo dài, sôi bụng, đầy bụng, phân loãng, ăn kém, chậm tiêu (đau bụng do tì vị hư).Riềng (sấy khô, tán bột) 40 phần, phòng đẳng 30 phần, củ mài 20 phần, gừng khô 10 phần. Tất cả sao giòn, tán bột, rây mịn, dùng nước đường làm viên, bột củ mài bao ngoài, sấy khô. Mỗi lần uống 4-6 gam. Ngày uống 3 lần vào lúc đau bụng hoặc sau bữa ăn.
    Bài 2:Chữa đầy hơi, chướng bụng do rối loạn tiêu hóa:Tỏi 2 củ, bồ kết 3 quả, xà phòng bằng hạt ngô.Tỏi nướng giã nát đắp vào rốn, bồ kết đốt tồn tính, trộn với xà phòng, nhét vào hậu môn, ngày làm 1-2 lần.
    Bài 3:Chữa đầy hơi, chướng bụng do rối loạn tiêu hóa:Lá khổ sâm tươi 20 ngọn, muối ăn 10 hạt, nhai lá khổ sâm với muối thật kỹ, rồi nuốt cả nước lẫn lá, sau 30 phút thấy dễ chịu.
    Bài 4:Chữa lỏng lỵ do rối loạn tiêu hóa:Bột lá khổ sâm 5 gam, bột nụ sim 2 gam, bột búp ổi 1 gam. Các loại lá sao vàng, tán bột, trộn đều, uống ngày 2 lần, (mỗi lần 10 gam với nước sắc gạo nếp rang 20gam và củ sắn dây 20gam).
    BS. Nguyễn Văn Tuấn
    Nguồn: Suckhoedoisong.vn

  6. #6
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    08-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    135
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 1 lần.
    [QUOTE=songchungvoi_HIV;107411]Cứ hễ nhói phải là kim đâm àh, Đang chạy xe, dòng xe qua lại như mắc cưởi ai mà đâm bạn được????
    Bài thuốc dân gian điều trị rối loạn tiêu hóa

    [COLOR=#333333]
    Saturday, 26 - April - 2014
    Rối loạn tiêu hóa có các hiện tượng: đau bụng, muốn đi đại tiện, đại tiện lỏng, đi nhiều lần trong ngày, phân nhão, màu vàng, có bọt hoặc toàn nước, có buồn nôn, nôn mửa, đầy bụng, người mệt mỏi. Nguyên nhân gây bệnh có thể do bị nhiễm lạnh, nơi ở ẩm thấp, ăn phải thức ăn không bảo đảm vệ sinh hoặc nội tạng có bộ phận bị suy kém.Trong điều kiện ăn ở dã ngoại, phải nằm ở rừng, cường độ lao động nặng, bộ đội ta dễ bị rối loạn tiêu hóa. Cán bộ chiến sĩ và quân y đơn vị nên biết một số bài thuốc dân gian sau để áp dụng điều trị.
    Bài 1:Chủ trị đau bụng lâm râm, kéo dài, sôi bụng, đầy bụng, phân loãng, ăn kém, chậm tiêu (đau bụng do tì vị hư).Riềng (sấy khô, tán bột) 40 phần, phòng đẳng 30 phần, củ mài 20 phần, gừng khô 10 phần. Tất cả sao giòn, tán bột, rây mịn, dùng nước đường làm viên, bột củ mài bao ngoài, sấy khô. Mỗi lần uống 4-6 gam. Ngày uống 3 lần vào lúc đau bụng hoặc sau bữa ăn.
    Bài 2:Chữa đầy hơi, chướng bụng do rối loạn tiêu hóa:Tỏi 2 củ, bồ kết 3 quả, xà phòng bằng hạt ngô.Tỏi nướng giã nát đắp vào rốn, bồ kết đốt tồn tính, trộn với xà phòng, nhét vào hậu môn, ngày làm 1-2 lần.
    Bài 3:Chữa đầy hơi, chướng bụng do rối loạn tiêu hóa:Lá khổ sâm tươi 20 ngọn, muối ăn 10 hạt, nhai lá khổ sâm với muối thật kỹ, rồi nuốt cả nước lẫn lá, sau 30 phút thấy dễ chịu.
    Bài 4:Chữa lỏng lỵ do rối loạn tiêu hóa:Bột lá khổ sâm 5 gam, bột nụ sim 2 gam, bột búp ổi 1 gam. Các loại lá sao vàng, tán bột, trộn đều, uống ngày 2 lần, (mỗi lần 10 gam với nước sắc gạo nếp rang 20gam và củ sắn dây 20gam).
    BS. Nguyễn Văn Tuấn
    Nguồn: Suckhoedoisong.vn
    Em lo lắng quá hay sao vậy anh, em chán quá,lúc nào cũng phải suy nghĩ,

  7. #7
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trantrungduc Xem bài viết
    Lúc đó em thấy nhói một cái(có bạn gái em ngồi sau). Em nghi tới có đứa đâm kim vào
    Nhói một chút là hết. Em sợ lắm BQT ơi. Lo lắng, em cứ suy nghĩ mãi, mẹ có mua cho em thuốc jtieeu hoá, uông xong nhưng vẫ ỉa phân nát,có ăn được nhiều hơn khi ở trong sài gòn, em lo quá
    Đã bảo bạn hoang tưởng mà.

  8. #8
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trantrungduc Xem bài viết
    Lúc đó em thấy nhói một cái(có bạn gái em ngồi sau). Em nghi tới có đứa đâm kim vào
    Nhói một chút là hết. Em sợ lắm BQT ơi. Lo lắng, em cứ suy nghĩ mãi, mẹ có mua cho em thuốc jtieeu hoá, uông xong nhưng vẫ ỉa phân nát,có ăn được nhiều hơn khi ở trong sài gòn, em lo quá
    Yên tâm với những gì được chia sẻ đi, cứ lo lắng thế này sớm muộn cũng phải gặp bs tâm lý đấy.

  9. #9
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    08-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    135
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Yên tâm với những gì được chia sẻ đi, cứ lo lắng thế này sớm muộn cũng phải gặp bs tâm lý đấy.
    Lúc nhói lamg em tỉnh cả người(do lúc đó tâm trí em đang nghĩ tới chuyẹn đập con muỗi) tần 3 đến 4 giây sau là em không cảm giác gì nữa. Em lo lắng lắm ,sau khi mẹ cho em uông thuốc tiêu hoá xong em ăn ngon hơn ,bụng vẫn ợ hơi. Em lo quá

  10. #10
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trantrungduc Xem bài viết
    Lúc nhói lamg em tỉnh cả người(do lúc đó tâm trí em đang nghĩ tới chuyẹn đập con muỗi) tần 3 đến 4 giây sau là em không cảm giác gì nữa. Em lo lắng lắm ,sau khi mẹ cho em uông thuốc tiêu hoá xong em ăn ngon hơn ,bụng vẫn ợ hơi. Em lo quá
    Trí tưởng tượng của bạn khá phong phú. Yên tâm đi, đó ko phải là bị kim đâm

  11. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trantrungduc Xem bài viết
    Em lo lắng quá BQT ơi. Liệu em hoabg tưởng quá hay sao mà ttong đầu em lúc nào cũng nghĩ tới vấn đề này. Hết chuyện đập muỗi giờ lại qua chuyện này. Có phải do em hoang tưởng quá không. Thi xong về quê nghỉ lễ nhưng không thể bớt lo lắng được.
    Quá hoang tưởng

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •