Chiều ngày 18/6 vừa rồi e có đi nhậu , sau chầu nhậu thì em có đi khách sạn vs GMD
Trong lúc quan hệ , GMD có OS cho em tầm 30s , có hôn sâu , có dùng ngón tay cho vào AD mà ko biết lúc đó tay có bị trầy xướt hay ko, kích thích âm đạo = lưởi , quan hệ có dùng BCS
Sau khi quan hệ e có dùng xà phòng của khách sạn để rửa lại dương vật và dùng xà phòng để rửa xung quanh vùng miệng
Lúc về tới nhà khi chuẩn bị đánh răng thì em có phát hiện ra là môi mình bi khô và nứt ( do ăn nhậu nhiều , nóng trong người )
Điều kiện vết thương hở
Khoản 2-3 tuần sau đó thì e vẩn k nghĩ ngợi j , chỉ đến khi người em xuất hiện một số hiện tượng lạ thì em mới bắt đầu lo lắng
Đến nay đã là tuần thứ 7 , em k bị sốt , chỉ cảm thấy mệt mỏi , uể oải , ko nổi hạch
Cách đây 3 ngày e có bị đau họng khó thở do nghẹt mũi , e đã mua thuốc và uống hết , nhưng họng lại có nhiều đờm
Cũng sau khi em uống thuốc viêm họng sau , thì việc đại tiện của e có vấn đề , đi phân lúc lỏng lúc đặc , k định dạng đc , đi 1 ngày từ 2-3 lần , mà đa phần là phân lỏng
Hôm vừa rồi em có goị điện và nói vs a Tuấn thì a Tuấn bảo ko sao , chỉ sợ bị bệnh tình dục thôi chứ k sợ bị H . nhưng em vẩn rất lo lắng :(
Nếu e biết có nguy cơ , thì từ đầu em đã dùng PEP chứ k đợi đến bây giờ
Em thật sự rất ân hận về hành động của mình :(
Mong mọi người tư vấn hộ em
![]()