hồi sáng này đi xe tải về gần tới nhà rước bốc xếp.. tài xế gặp thằng bốc xếp cứ cười và nói. tạo tâm phục khẩu phục mày... ặc, hỏi mới biết... các bạn ai đọc báo trên zing new cũng biết, xe tải mình trở hàng đến đoạn km14 thuộc hàm thuận nam gần phan thiết, thanh tra bộ về lập bàn cân di dộng ngay cây xăng 14. xe tải trở quá tải không về được vì nó làm 24/24. nên phải đậu lại 3.4 ngày. thằng bốc xếp chờ khoảng 1 ngày không có chỗ tắm rửa, nữa đêm ngủ không được. 1h sáng đi bộ từ km14 về hàm tân thuộc căn cứ 5 giáp ranh đồng nai, từ đó về đó khoảng hơn 60km. từ 1h sáng đến 9h sáng mới dzìa đến nơi... khùng thứ nhất ở đây là : không có tiền, thì mượn tiền tài xế dzìa, không chịu mượn đi bộ dzìa
-Thứ 2: không quá giang xe đi đường về
-Thứ 3: sáng đang đi bộ về gặp ngta cho 2trai thanh long ăn, trong bụng đang đói nữa mà không chịu ăn chỉ ăn 1trái còn 1 trái đem về cho vợ, con vợ chửi thằng chồng ngu, đói bung thì ăn mẹ đi, đem về cho tao chi. lỡ may chết giữa đường ai nuôi vợ chồng tao.... haha
Mà cũng mắc cười thằng bốc xếp đó, khùng khùng vậy mà cũng có được 4 đứa con rồi... cách 1 năm đứa đủ trai đủ gái. không biết ở nhà như thế nào chứ hỡi đi xe tải vào sg đoạn an sương hóc môn bà điểm đến củ chi là không chịu ngồi yên cứ gặp gà mái dầu là kêu la ý ơi... 200 1 phát em ơi.... bữa đi tắm nhìn kĩ, thằng cu tí ông nhỏ xíu thua xa của mình mà sao ỗng ham muốn dữ thế không biết. khùng mà sung