Kính gửi các anh chị!
Em có một câu hỏi mà mấy năm nay em không biết hỏi ai, e mong anh chị trả lời giúp cho e.
Câu chuyện là thế này:
Ngày 18/5/2009 e có quan hệ lần đầu tiên với GMD. Em có deo BCS( 100% bcs không tuột, không rách) e không kích dục bằng tay, không kích dục bằng miệng. E chỉ quan hệ đường âm đạo.
Do không hiểu về HIV nên hồi đó e rất lo lắng,
Ngày 2/7/2009( sau gần 1 tháng rưỡi quan hệ) e quết định đi xét nghiệm HIV. Buổi sáng e đi XN tại bệnh viện của Nhà nước. test nhanh, người ta bảo em dương tính.
em không tin, lại sang 1 bệnh viện khác của nhà nước. test nhanh, người ta vẫn bảo em dương tính.
đến chiều em đến hẳn Trung tâm phòng chống bệnh xà hội của Tỉnh kiểm tra. Người ta bảo e dương tính. Hẹn em 2 tuần sau đến lấy kết quả chính xác. Sau đó e không đến lấy KQ. ( trong ngày hôm 2/7 e đi xét nghiệm 3 lần)
E vẫn không tin mình bị HIV.
Đến năm 2010 e lập gia đình. Vợ e mang bầu, trước khi mang bầu và trước khi sinh, vợ em đều xn HIV. Kết quả âm tính.
đến tháng 2 /2013 em lên HN kiểm tra sức khỏe để đi nước ngoài. Xét nghiệm HIV âm tính. Tháng 9/2013 e lại đến Trung tâm phòng chống bệnh xà hội của Tỉnh kiểm tra. kết quả Âm tính. Đấy là không kể rất nhiều lần em đến các bệnh viện tư nhân để XN. kết quả đều âm tính.
E không hiểu tại sao ngày 2/7/ 2009 em lại có kết quả như vậy. Mặc dù kiểm ở 3 bệnh viện khác nhau của NHà Nước.
E mong anh chị giải thích giúp e để ê hiểu và yên tâm hơn.
em cám ơn các anh chị ạ.