e mới dùng thuốc đc 3 hôm và cũng thấy đỡ và ko mệt mỏi như trước nữa
e cũng hay vào mạng search hiv...nhiều hôm dù chơi hay làm cái gì thì vẫn nghĩ đến nó là sợ kinh khủng
đọc cách triệu chứng mà thấy mình dính vài mà sợ...từ lúc ho e tránh gió,kiêng uống nước lạnh vì sợ sốt và ốm như trên mạng
e có hỏi nhiều ace trên diễn đàn và đặc biệt là a @songchungvoi_HIV a ấy bảo e stress thôi ko có nguy cơ nên ko phải đi xn...nhưng e vẫn thấy cực kì lo lắng và sợ hãi...thời gian này còn đỡ chứ 1-2 tuần trước thì đúng là suy sụp như chết nửa người :(
Lần sửa cuối bởi 1chucuu, ngày 29-04-2014 lúc 16:00.
hivongmongmanh (07-06-2014)
1chucuu (29-04-2014)
a ơi...từ trưa đến giờ e ho giữ dội và mức độ nhiều hơn...tối vừa uống thuốc thì 2 bắp chân mỏi rất khó đứng lên ngồi xuống...liệu có sao ko a?
mà a cho e hỏi thêm ở giai đoạn sơ nhiễm thì mình có lây đc cho người khác ko ạ?...ví dụ như giặt chung quần áo,ăn chung bát đũa hay uống nước chung cốc?
1chucuu (29-04-2014)
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)