Gửi bởi
lonelywalker
Có thể bạn Hùng nói đúng, mình hầu như ngày nào cũng vào diễn đàn hay các trang mạng để tìm hiểu. Càng tìm hiểu, càng lo lắng. Mà Stress cũng thật lạ bạn nhỉ. Càng nghĩ về cái gì, thì nó hiện lên cái đó. Lúc mình sợ dấu hiệu của lưỡi, thì lại thấy rát rát. Lúc sợ dương vật nổi mụn thì lại thấy lạnh lạnh ở đầu dương vật... Khi kiểm tra lại thì chả thấy gì.
Tình huống của mình là có ôm gái nhà hàng trên giường, vô tình dương vật có cọ sát với âm đạo cô ấy có dính dịch âm đạo. Tuyệt nhiên không đi vào bên trong. Nghe anh hiếu, chị Hà và anh Trường Xuân tư vấn, mình đã yên tâm phần nào.
Mình sẽ nghe theo bạn, sẽ hạn chế tìm hiểu các trang mạng về HIV nữa.