
Gửi bởi
Nopro
Em có mở topic rồi, cũng được các anh tư vấn tận tình rồi, nhưng vẫn chưa thoát ra được, em vào đây để tâm sự cùng mọi người. Cách đây chừng 3 năm, em còn ham chơi, nhưng ít khi đi gmd, chỉ 1,2 lần gì đấy, khi đi lúc nào em cũng kiểm tra bao sau khi qh, chỉ có lần cuối cùng là gmd mở bao giúp em, em nghĩ nếu thủng thì em đã biết, chỉ sợ bị châm kim hay không thôi. Sau đó em cũng không nghĩ gì, ròi tầm 1 2 tháng sau thì phải, thời gian đó áp lực công việc nên em nhậu nhẹt rất nhiều, một buổi chiều em cảm thấy chóng mặt, tay chân lạnh toát như hạ đường huyết, một vài ngày sau thì bị ra mồ hôi đêm 1 lần, khong nóng sốt, viêm họng, phát ban gì cả, thỉnh thoảng mệ người thì thấy trán hơi nóng, cho đến bây giờ vẫn còn. Em nghĩ do mình căng thẳng với uống rượu bia nhiều mà ko ăn gì cả. Vài tháng sau, nhớ lại triệu chứng đổ mồ hôi đêm, em search thì ra dấu hiệu HIV, hoan mang tột độ nhưng vẫn cố trấn an cho đến bây giờ, trong đầu lúc nào cũng lo lắng, căng thẳng, gần đây em lại thấy yếu người, lười vận động, cứ hôm nào nhậu xong ngày mai lại đổ mồ hôi, run tay như hạ đường huyết, em lo đến thức trắng, vài ngày sau, nhìn móng chân cái như bị gãy em cũng lo(ko biết trước đó có bị chưa), nhìn lại ngón cái có nhiều sứa dọc nổi lên em lại càng lo hơn, rồi tự nhiên lại bị tê tay trái khi ngủ, không hiểu sao triệu chứng lại đến dồn dập một lúc như vậy nữa, trong đầu cứ nghĩ 90% là nó đã đến rồi, đêm mất ngủ nhìn vợ con mà không cầm được nước mắt, muốn nhắm mắt cho qua kiếm này. Em khá nhiều tâm sự mong mọi người đừng trách. Xin hãy cho em thêm lời khuyên( em không thể đi làm xn, em có nỗi lòng riêng) Em xin cám ơn