Dạ từ bữa bị sốt là em đã thấy bất an lắm rồi.không có đau họng hay ho gì cả mà chỉ là người hơi nóng thôi.Em hết cơ hội thật rồi! Thôi thì đợi tới lúc đó mong anh hiếu tư vấn giúp em dùng arv để được sống thêm vài năm để được nhìn thấy con em chào đời!em có tội với vợ con em quá!
Sốt do nhiều nguyên nhân chứ đâu do HIV. 10 năm có dư sống chung với HIV rồi chả thấy triệu chứng gì cả, bạn chưa xét nghiệm chưa nói lên điều gì đừng có hơi tí là đổ tội cho HIV. Đã nói rồi, đâu cứ nhất thiết 1 lần quan gệ không an toàn mà bị bệnh ngay được. Hãy chờ vào vận may của bạn đi. Khổ lắm thôi suy nghĩ nhiều làm gì cho stress hành hạ.
Như anh chị đã tư vấn ở trên á, bất tường là do bạn stress nặng thôi, cố gắng thư giãn đi, rảnh thì lên youtube xem phim ma Lâm Chánh Anh hay hài hoài linh việt hương cho bạn cười thả ga hết stress, bạn cứ nghĩ rằng trên đời này có nhiều loại bệnh cũng chưa có thuốc trị vậy và HIV cũng là một trong số đó, cho bạn chọn giữa ung thư máu và HIV bạn thấy cái nào hạnh phúc hơn? Lời cuối mong bạn hãy thư giãn cho chính mình tập trung làm việc cho tốt. Chúc bạn vui nhé!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)