em xin chào các ace dd hiv ạ
lâu nay em cũng theo giỏi dd của mình 1tháng rồi từ lúc có nguy cơ đến h còn 1 ngày dùng pep nữa là hết ....
em thì cũng như những thành viên khác trên dd nhưng em chiệu khó theo giỏi đọc những bài của những tv khác nên ko có những bài viết hỏi về vấn đề ngu ngốc của mình , nhưng thật sự hôm nay em quá rảnh rổi và buồn chán nên mới lên đây tâm sự mong các ace dd thông cảm
cách đây 1 tháng em có nhậu sau khi về em có ghé qua gmd và qhtd không bcs với gmd sau khi xong việc gmd nói bị hiv giai đoạn 2 em chợt tỉnh và về nhà định treo cổ chết đi . nhưng nhớ lại lúc lên 5s có nghe 1 số tv nói có thuốc uống gọi là lối thoát duy nhất cho hành vi khẩn cấp nên em dừng lại và lên bệnh viện nhiệt đới . sau khi lên bác sĩ hỏi và cho em dùng thuốc và em vẫn uống đuề đến nay là ngày thứ 27 trong khi uống em có xem thông tin trên dd của mình nhưng em vẫn rất lo em mất 5kg rồi ạ thật sự em rất hối hận, em mong cho mình qua ca này em hứa không bao h phạm sai lầm nữa . thật sự thời gian qua em rất đâu khổ em nói dối anh em bạn bè là bị kim tiêm đâm phải và chờ ngày phán quyết nhưng em nhận được lời động viên an ủi của mọi người rất nh
iều khiến em càng đâu hơn ..................
em đã ngu còn lừa dối mọi người nhưng không còn cách nào khác để lấy cái cớ che đậy hờ cho cái ngu của mình . em không biết có qua ca ngày không niếu qua thì không có chuệng gì còn không qua thì không biết tính sao
hôm nay em ghi lên những dòng này mong ace dd có những lời giúp em bớt lo âu thực sự em quá mệt mỏi trong 1 tháng qua....