Kết quả 1 đến 20 của 56

Chủ đề: Các anh chị giúp em với ạ : Nghi ngờ rách BCS trong lúc QHTD không xác định

Threaded View

  1. #10
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sosad Xem bài viết
    Chào các anh chị, Các anh chị làm ơn tư vấn giúp em về trường hợp của em với ạ.
    Em bị street rất căng thẳng và gần như em chỉ muốn tự tử ngay lập tức.
    Em có ngu cơ đến nay là gần 6 tuần, đến 8/5 là em được 6 tuần ạ.
    khi được 2 tuần em có đến 70 nguyễn chi thanh xét nghiệm nano clinic thì kết quả âm tính.
    Em đang cố gắng đợi đến 8/5 em đến bệnh viện huyết học truyền máu trung ương xét nghiệm lại. Mọi người cho em hỏi, 6 tuần xét nghiệm ở đó cho kết quả đã chính xác chưa ạ, và nên xét nghiệm ở đâu thì tốt hơn ở huyết học ạ.
    Em xin kể đôi chút về nguy cơ của em. Em và bạn trai chia tay nhau, anh ta phản bội em với cô bạn thân, em quá sốc và tối đó em đã đi bar, sau đó có một anh người singapore nhưng nói tiếng việt, mới qua việt nam làm quen với em, trong lúc em đang sốc em đã có uống ít rượu và đã quan hệ tình dục với anh ta trong lúc không kiểm soát được bản thân. em thấy anh ta có vẻ không muốn dùng baocaosu nên em đẩy anh ta ra, anh ta cứ cố gắng cho em vào và em đẩy ra, nhưng em thấy cũng có lúc chạm vào, sau đó cuối cùng anh ta phải dùng BCS, nhưng khi quan hệ xong em thấy tinh trùng chảy ra giường và hình như BCS bị rách, em ko biết nữa, em hỏi anh ta thì anh ta bảo ko rách, em lo lắng phát điên , em hỏi anh ta có bệnh gì ko thì anh ta chỉ cười nham hiểm và không trả lời. Làm lúc đó em sợ phát điện. Em chỉ quan hệ một lần duy nhất như vậy.
    Từ hôm đó về em cũng không thấy em sốt hay phát ban gì cả, không thấy bị hạch hay bị sao hết , cách đây 2 tuần em có tiêu chảy mà tiêu chảy có 1 tí xong là ngưng. chắc hôm đó em ăn gì đó ko tốt. nói chung em không thấy có triệu chứng. nhưng em mệt mỏi vì em ko ngủ đc, ko ăn đc, em street ghê gớm. ngày nghỉ lễ mọi người đi chơi, em chỉ đóng cửa và nằm khóc, nếu nước mắt cạn được có lẽ em cũng cạn rồi.
    Mọi người làm ơn tư vấn giúp em với ạ, Em hối hận vô cùng :((
    Trích dẫn Gửi bởi sosad Xem bài viết
    vậy xét nghiệm 6 tuần ở đó liệu đã tin tưởng được bao nhiêu % ạ, đến đó mình bảo họ là cho mình XN hiv thì họ sẽ xét nghiệm mình bằng phương pháp này hay mình phải yêu cầu phương pháp này hả chị, Em chưa xét nghiệm ở huyết học bao giờ nên không biết ở huyết học xét nghiệm bằng phương pháp gì cả.
    Em không biết tinh trùng đã rơi vào chưa, nhưng nói ra thì thật xấu hổ, trước khi quan hệ em đã
    oral sex cho anh ta một ít và em thấy có dịch nhờn ở miệng em thì em đẩy anh ta ra, đó chắc chắn ko phải tinh trùng. Lúc đó thực sự em sốc ghê gớm, bạn trai em phản bội với cô ban thân nhất của em, ê trề và nhục nhã lúc đó em chỉ muốn nổi loạn thôi, và duy nhất 1 lần đó. đã khiến em đang phải chịu đựng như bây giờ. Bố mẹ em ở nước ngoài vì vậy em street chỉ có một mình :(
    Theo những gì bạn kể từ đầu là có khả năng rách bao, vì sau khi quan hệ xong bạn thấy tinh chảy ra giường. Đời người khó ai tránh khỏi sai lầm nhất là trong lúc gặp chuyện buồn, vậy nên bạn hãy bình tĩnh chờ XN, không cứ một lần quan hệ bị rách bao mà nhiễm HIV ngay. Nếu 6 tuần ÂT thì khả năng cao bạn không bị nhiễm HIV. Hãy bình tĩnh đừng để stress hạ gục.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    sosad (02-05-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •