20 ngày sau khi lành bệnh thủy đậu em có chuyến đi công tác xuống sóc trăng. Gặp gỡ đối tác và họ có rủ em đi massage, Khi vào phòng thì em thay quần áo và mặc cái quần đùi do nhân viên này đưa. Sau đó đi xông hơi 15 phút rồi ra ngoài lấy khăn lau mặt, Bé nhân viên vào bồn tằm để massage sau khi vào thì Bé ấy có tuốt DV của em, rữa sạch và chà rất kĩ.Sau đó thì em lên giường massage và cuối cùng thì em đã "thư giãn" với Bé bằng blowjob. Trước đó Bé có lau rất lâu DV của em bằng khăn ướt rồi mới Blowjob. Khi Bé đang làm thì em có cho tay vào AV khoảng 5 phút. Khi gần "Ra" em nói cho Bé biết và đã không cho "xuất vào miệng Bé" (Bé có cảm ơn vì đã cho Bé biết). Xong việc Bé lấy khăn lau DV đã dùng hồi này, và lấy thêm một khăn khác lau tay cho em. Bé ấy chạy ngày đi súc miêng ọc ọc (mặc dù em không cho xuất vào miệng). sau đó Bé rữa tay cho em bằng dầu gọi đầu...Hết chuyện thế là đời trai tân bị mất vào Cô Bé này, sau đó Bé mời uống 1 lon Bia và nói chuyện một hồi bé kể hoàn cảnh cho em nghe và cho em biết tên thật, xin SDT em nhưng em không cho. huhu. Sau đó em đi uống bia tiếp cùng mấy khách hàng và về nhà gần sáng em có TD và không thấy DV có bị trầy xướt hay bất cứ chuyện gì. khoảng vài ngày sau thì bị tiêu chảy và sốt nhẹ đến giờ từ ngày đi Massage đã 26 ngày nhưng vẫn ko có dấu hiệu bất bình thường gì cho DV cả.... chỉ có cơ thể mệt mỏi và hay bị tiêu chảy thôi (em TD 4 lần/tuần chắc là nguyên nhân này).
Cả nhà cho em hỏi là em có bị HIV không ạ??? (mặc dù đã đọc nhiều Topic liên quan nhưng vẫn sợ), Em có cần xét nghiệm không HAY để gì sống tiếp khỏi quan tâm???? (không biết có dính HIV không huhu). Mong nhận được sự giúp đỡ và chia sẽ của cả nhà còn vài ngày nữa thì em đúng 1 tháng. |