Cám ơn mọi người.Hi vọng mọi thứ sẽ ổn
chúc bạn AT
Có tin vui báo mọi người chia vui cùng nha anh
Bạn ơi. Kq xét nghiệm ổn chứ :) thông báo cho mọi người mừng đi :)
Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Qua nay mình vui quá nên nhậu say, giờ mới lên diễn đàn được. Sau chuỗi ngày gần 136 ngày sống trong sợ hãi cuối cùng thì e cũng ÂM TÍNH rồi các anh chị ạ.
Kết quả của e là:
HIV Ag/Ab Combo
NEG S/CO = 0.20
(S/Co<1)
caumongbinhan1 (22-07-2014)
chodoi2907 (22-07-2014)
Vâng xin chân thành cảm ơn a Hiếu cũng như các a/c trong diễn đàn đã tận tình tư vấn cũng như động viên e trong những ngày qua. Chính nhờ các a/c và diễn đàn này mà e biết mình phải sống như thế nào cho tốt. E xin chúc các a/c nhiều sức khỏe cũng như các bạn khác cũng sẽ AT như mình. À tiện thể cho e hỏi là hiện tại e an toàn bao nhiêu phần trăm và khả năng trong lần xét nghiệm cuối cùng có thay đổi k ạ.
Chúc mừng bạn nha.^^ trường hợp của bạn và mình khá giống nhau.Hy vọng mình cũng sẽ may mắn giống bạn.
chodoi2907 (26-07-2014)
Kakakakaka. Chắc tối đó chuột cắn rách bcs bạn đó...hehe...ko sao rùi chúc mừng bạn đã âm tính
chodoi2907 (26-07-2014)
À để mình giải thích cho rõ hơn nha. Khi mình qh với gmd thứ 2 thì mình biết là bi tuột bao ( lúc đó đã qh xong ) nhưng vì mình quá say nên k chắc là qh xong mình cởi bao ra bỏ hay trong lúc qh mình bị tuột. Mà lúc đó mình chỉ có sdt của gmd thứ nhất nên hôm sau mình đến gặp cô ta để xin sdt của gmd thứ hai ( tính hỏi để khẳng định là tuột lúc nào ). Lúc đó trong đầu mình cứ nghĩ là mình an toàn với gmd thứ 1 nhưng khi gặp thì cô ta mới nói là hôm qua mình bị rách bao mà ngay cả chính bản thân cô ta cũng k biết, khi về nhà vệ sinh mới biết vì thấy có tinh dịch bên trong (cái này k biết cô ta có nói thật k nữa ). Đó là lí do mình phát hiện bị rách bao ngày hôm sau.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)