- Mình có 1 ca tiểu phẩu nhỏ vào ngày 05.05.2014 , trước khi tiến hành tiểu phẫu mình được lấy máu và xét nghiệm , sau khi tiểu phẫu xong mình được gặp riêng bác sĩ !
- Bác sĩ đã nói với mình về việc nhiễm HIV ( dương tính ) và đề nghị mình nên thông báo với cha mẹ , tìm đến các trung tâm để được hỗ trợ về thuốc ! Đồng thời , bác sĩ đề nghị mình đến Viện pasteur để được xét nghiệm và tham vấn !
- Bác sĩ còn yêu cầu mình khoan hãy đưa kết quả xét nghiệm ra trước cho bên Viện Pasteur , mà chỉ cần vào đăng kí xét nghiệm bình thường !
- Chiều hôm đó , mình đi thẳng ngay đến Viện Pasteur để lấy máu xét nghiệm loại Elisa HIV ! Kết quả sẽ được trả lại vào chiều ngày 08.05.2014 !
- Cầm tờ kết quả trước đó trên tay , mình không khỏi chết lịm ! Nhưng có một vài mâu thuẫn khi mình tìm hiểu thông tin về HIV và so sánh với kết quả của mình ngay thời điểm đó !
- Hy vọng sẽ được các bạn chia sẽ về kết quả như thế nào thì mới có thể yên tâm được ! Thật sự mà nói , cả nhà mình đang rất hoang mang , lo sợ và hầu như là mất hết tinh thần ! Tình hình thi cử của mình thì đang đến , mà đầu óc mình như muốn nổ tung ! Chẳng biết tương lai mình sẽ như thế nào !
- Mình có đính kèm 2 hình ảnh kết quả xét nghiệm ngày hôm đó , trong lúc chờ đợi chia sẻ của các bạn , mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ! Tập tin đính kèm_201457.zip