
Gửi bởi
kellybuiping
h nay là được 3 tháng, e xét nghiệm tại bệnh viện bạch mai âm tính ,e xin cảm ơn các anh chị đã tận tình tư vấn cho e, có lẽ nhiều lúc ac cũng thấy bực,vì những câu hỏi ngớ ngẩn, hix hix, 3 tháng đã qua có lẽ là quãng thời gian dài nhất cuộc đời này , nhưng thực sự đo là thời gian để cảm nhận cuộc sống ,thấy yêu những thứ xung quanh, yêu cây cỏ ,yêu cơn mưa đầu mùa,yêu con đường đi học về đầy khói bụi và ách tắc, thấy yêu sao những gương mặt mà mình từng ghét...sẽ là 3 tháng để mình sống tốt hơn , từ bh quyết không để bị cuốn vào ham mê vô bổ và dục vọng, sẽ sống theo cách riêng, bắt đầu là những năm học đh tiếp theo đầy ý nghĩa ...và 1 tương lai tươi đẹp đang chờ ở phía trước ....