Đợt nghỉ 30-4 vừa rồi e cùng vs nhóm bạn có đi Đồ sơn nghỉ mát. Mà ra đồ sơn là các bác biết sao rồi đấy. Tối rượu chè phè phỡn cũng hơi phê rồi nên cả lũ lên bộ xây dựng kiếm gmd. E có thực hiện hành vi qhtd, có cho nhân viên dùng tay và miệng kích thích, khi qhtd thì có xài bcs. Khi quan hệ vì hơi phê nên dv k căng cứng được, nhưng cũng k bị tuột khỏi bcs, cũng k xuất tinh được, nhưng e lại k ktra xem bcs có rách hay k, vì hơi phê rượu r. Lúc đầu về thì e chỉ sợ lây các bệnh như lậu giang mai các kiểu thôi, nhưng sau một tuần đầu thì cơ thể hoàn toàn bth, chỉ hơi mệt do hôm đó đi xe máy đi đi về về hơn 300km lại uống rượu nữa. Tính tới hiện tại thì đã đc 10 ngày rồi. Bh e đang lo lắng về nguy cơ hiv. Mấy thằng bạn e thì cno cứ trêu là m lo lắng quá, cno có kinh nghiệm mấy vụ này hơn e. Nhưng e rất sợ. Đó là lần đtien, và chắc chắn là lần cuối cùng của e luôn. Bh e đang đợi đủ 21 ngày để đi làm xn combo 21 trung liệt. K biết kq ra sao nữa. E thực sự lo lắng và mệt mỏi :(