Đây là khoảng thời gian e cực kì suy sụp các a ạ. Một mình với nỗi lo âu k thể giải thoát. E có nói vs th bạn e, n cứ nói e nghĩ lung tung. Thằng e e nó nói ngày nó lớp 10 nó chơi gái nh hơn e ăn cơm, chả mấy khi xài bcs mà bh nó vẫn bth. Cậu e cũng động viên ks đâu. Vậy mà h e vẫn k thể hoàn hồn. E vừa đi gặp bạn gái về, vẫn phải tỏ ra bth mà khi về cứ ứa nc mắt vì ân hận, tự trách bản.thân k biết kiểm soát. Làm sao cho qua 10 ngày tới thật nhanh đây. E hơi dài dòng, nhưng quả thực e bế tắc quá, chỉ biết lên đây chia sẻ