Tháng 7 năm 2013 em có qhtd với gmd , có sử dụng bcs , bcs ko bị rách hay tuột , do lúc đó chưa biết gì về nhà tự nhiên bị ốm em lo quá sau 24h em có đến bv đống đa mua thuốc chống phơi nhiễm . Bác sĩ có tư vấn cho em không có nguy cơ nhưng em vẫn nằng nặc đòi uống nên bác sĩ chiều theo ý em . Uống hết thuốc em có đi xn và đc kết quả âm tính . Lúc đó em tạm thời yên tâm , nhưng tự nhiên gần tết 2014 tự nhiên em bị ho , chủ quan nên em ko uống thuốc và cứ bị ho âm ỷ . Thỉnh thoảng em còn bị ngứa như kiến đốt ở tay hoặc chân . Mọi người cho mình hỏi đó là dấu hiệu của hiv hả :(( em đọc trên mạng tự nhiên thấy giống quá nên em lo ko ngủ đc . Trong đầu em nghĩ mình qhtd có dùng bcs , thậm chí uống thêm thuốc phơi nhiễm cho chắc mà tự nhiên cứ nghĩ là mình bị hiv qua mấy dấu hiệu trên mạng phản ánh . Tình cờ em mới phát hiện mình bị ngứa với ho là do ko thay vỏ chăn , ga giường với gối sau khi thay xong thì em ko còn bị ho với ngứa nữa nhưng em lại bị nổi hạch . Anh chị cho em hỏi liệu nổi hạch có phải dấu hiệu bị hiv rồi ko ??? Tự nhiên em bị nổi hạch nên em lo quá