niemtin1 (28-05-2014)
E cảm ơn c Hà và a Hiếu. Đúng là đọc xong tư vấn của c Hà, suy nghĩ kỹ một chút mới thấy mình suy diễn. Theo lẽ thường nếu bao rách như vậy thì chỉ cần vài nhịp ra vào lúc xt thì tt đã thoát ra ngoài hết rồi. Làm sao còn nằm trong bao đc. Mà hôm đó e chỉ qh tầm 15s là xt rồi. Nên chắc k có chuyện qh bao mới rách.
a Hiếu tư vấn ghê quá. Nhưng mà e hiểu ý a.
Vậy a Hiếu kết cho e 1 câu, e no risk chứ ạ?
niemtin1 (21-05-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
niemtin1 (21-05-2014)
niemtin1 (21-05-2014)
Mấy hôm nay e bị đau ở cổ (dưới quả khế, cũng ngay cục xương đó lun) động vào đó là đau (chắc k phải hạch), người mệt, đừ, không sốt (36,4 độ), cứ tầm 9h tối là người mệt đừ.
Lại suy nghĩ lung tung vì có đọc bài triệu chứng sơ nhiễm sau 2-12 tuần (mà e thì mới có 9 ngày bị rồi chắc k phải)
Đi khám bs thì bs bảo bị viêm họng, cho thuốc về uống, viêm họng thì e bị quanh năm đến chán lun. Mà sao lần này thấy khác khác (chắc lại do suy nghĩ nhiều). Uống đc 3 lần thuốc giờ thấy hết đau cổ nhưng người vẫn mệt, lại hơi đau đầu, hix. Đã dặn lòng là mình làm gì có nguy cơ mà sao vẫn cứ lo lo thế nào ấy, còn trẻ vậy mà bị chắc... k còn gì để nói lun.
Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều, thấy thương mẹ em kinh khủng, e sao cũng đc, bị gì chỉ tội mẹ e, bất hiếu quá. Thề k bao giờ như vậy nữa.
P/s: nghĩ lung tung 1 chập lại có thêm cái suy nghĩ "hay hôm đó tối quá, tinh dịch k còn trong bcs nhưng lại nhìn nhầm là có, e pó tay e lun rồi anh chị :))
niemtin1 (21-05-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
niemtin1 (27-05-2014)
Mấy hôm nay em mệt người, uể oải kinh khủng, có cảm giác nóng nóng sau gáy lan lên tới sau đầu. Haizz. Stress dã man :(
tuanmanh (02-06-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
niemtin1 (27-05-2014)
Chưa bao giờ e thấy người cứ mệt mệt, đau đầu (hơi đau thôi) như bây giờ ạ.
Đúng như a songchung nói. Cứ ngồi moi nguy cơ thì đau đầu hại não.
E sợ trong thời gian cô gmd đó cầm bao mà e k quan sát được lấy móng tay đâm vào phần đầu bao (nơi chứa tt) làm bao rách vết nhỏ cỡ 0,5 cm. Nhưng mà bcs này e mua, loại chất lượng, cực kì dai, e thử rồi, cầm cái dũa móng tay bằng kim loại đầu nhọn đâm vào mà phải cố lắm mới rách được, lại phát ra tiếng kêu do cao su đàn hồi khá to.
Rồi e lại còn nghĩ biết đâu hôm đó tt thoát ra ngoài mà do hơi tối nên thấy vẫn còn.
Hôm đó e nhớ quan sát thì thấy tt còn thật nhưng khá ít (vì trc đó 45p e có thủ dâm rồi xt lúc tắm ở nhà)
E lo lắng nên gọi điện hỏi cô gmd đó hôm đó bcs có rách có thủng gì không, cô ta có làm gì bao không thì bị chửi là "nói chuyện khùng khùng, tự nhiên nghĩ bậy, ai mà làm chuyện bậy bạ đó"
Sao mà muốn thời gian trôi thật nhanh đến 7 tuần để làm cái test nhanh đối diện sự thật quá. Lo lắng mãi thế này tàn tạ quá ạ.
niemtin1 (27-05-2014)
Em cảm ơn, cuối cùng thì chị Hà cũng đã xuất hiện. Em tưởng chị bỏ rơi em rồi ^^
Cố gắng dẹp bỏ lo âu rồi, vậy mà được một lúc thoải mái là em lại nghĩ tới tương lai, nghĩ lại hôm đó, cố nhớ từng chi tiết -> sợ -> hoang mang.
Em chán quá. em mới có 24 thôi ^^
niemtin1 (28-05-2014)
Cảm ơn tất cả anh chị đã động viên. em sẽ cố gắng.
Cho em hỏi câu cuối nhé.
Trường hợp của em, khi em qh xong rút dv ra thì em thấy bcs vẫn còn đeo tới gốc dv, phần đầu bcs vẫn che đầu khất như lúc mới đeo (cái này em chắc chắn 100% lun). Như vậy thì chắc bao khônng rách đâu nhỉ (nếu rách lớn đã lòi cả đầu dv ra, bcs bị cuống đến gốc mất rồi còn đâu), mà nếu có rách vết nhỏ đi chăng nửa (chỉ có thể rách ở phần đựng tt đầu bao) mà dv lúc xong trận không thấy lòi ra ngoài, bcs vẫn như lúc mới mang vào thì là ok đúng không ạ? Không bàn tới vấn đề tinh trùng còn hay không, vì em càng lúc càng có xu hướng không tin vào những gì mình nhớ về tt còn trong bao không nữa rồi.
Em cảm ơn rất nhiều ạ.
Lên đây viết bài cũng là 1 cách xả stress đấy ạ. Trả lời giúp em nhé anh chị.
niemtin1 (29-05-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
niemtin1 (29-05-2014)
Cảm ơn anh chị. Em tĩnh tâm hơn rồi. Em tin bản thân em, tin vào các anh chị.
Tham gia diễn đàn được một thời gian, biết thêm rất nhiều kiến thức. Em hiểu cảm giác của các thành viên khi lên đây nhờ tư vấn, em hi vọng với chút kiến thức ít ỏi của mình, em sẽ tham gia chia sẻ cùng các bạn ấy để các bạn ấy đỡ lo lắng hơn.
Về phần em, em tin mình mắc bệnh hoang tưởng, rối loạn lo âu, còn nếu xui (nói dại) thì chuyện gì đến sẽ đến anh chị nhỉ. haha
5 năm đại học thấy hiến máu tình nguyện nhiều rồi, mà chẳng khi nào tham gia. Bây giờ muốn mình sống ý nghĩa hơn bao giờ hết, muốn hiến máu cứu người. Nếu tương lai ok, em nhất định sẽ làm điều tốt đơn giản nhưng hạnh phúc đó! hihi
Hôm nay là ngày thứ 25, bớt stress, nhưng sáng nào mở mắt ra cũng nghĩ tới con H ^^
Hết viêm họng lâu rùi mà sao thấy vẫn cấn cấn ở cổ khi nuốt nước bọt (không đau, chỉ cấn cấn thôi à) chả biết có phải viêm họng kéo dài hay không.... nếu đúng thì giống như TC nhỉ.
2 tiếng ho 1 lần 1 cái rồi thôi, cả tuần rồi chưa hết. Chiều tối là buồn ngủ. hơ hơ.
Nãy đi ngang Medilab Đà Nẵng muốn vào làm combo mà thấy tốn tiền (vì chắc combo đắt lắm) với lại toàn nhân viên nữ, thấy dị quá k vào luôn. Ham chơi 1 lần mà ảnh hưởng tâm lý quá. Tự hỏi mình: chừa chưa con :)) có cần xét nghiệm không đây ta...
Chắc bcs k rách đâu các anh chị nhỉ... phó thác số phận vậy. hihi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)