Tâm trạng bất ổn ko vào nhà đảo ngói tý nào , mệt rất chi là mệt .... Tiền tình tài tù tội![]()
Tâm trạng bất ổn ko vào nhà đảo ngói tý nào , mệt rất chi là mệt .... Tiền tình tài tù tội![]()
Tự dưng có chút chạnh lòng , ko nói nhưng cảm thấy buồn . Biết là cần có thời gian để yêu thương quay lại , cuộc sống vốn dĩ đã quá mệt mỏi . Đôi lúc chỉ cảm thấy mình cần cố gắng thật nhiều nhiều một chút .
Nếu k tự yêu thương mình cho thật tốt thì không thể yêu thương người khác 1 cách trọn vẹn đc. Chúc a sức khoẻ và bình an
Khongcanten (05-03-2015)
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ , mưa lẹp nhẹp hai ngày nay rồi![]()
Có một cơn mưa nhỏ ngang qua sao làm chạnh bước chân người quân tử được !![]()
Khongcanten (06-03-2015)
Đừng vì quá cô đơn mà rơi vào vòng tay khác , đừng vì quá buồn mà vơ đại lấy một người . Đối với ai đó mình không phải là lựa chọn duy nhất . Thì bạn nên làm hai việc , một là tự chăm sóc bản thân , hai là đừng kỳ vọng vào ai đó nhiều quá . Đau đấy![]()
sadlove (06-03-2015)
Đến địa ngục mà còn trả về thì chắc hẳn bạn là ... cao thủ tu luyện ngàn năm !
Cố gắng tự chăm sóc bản thân mình để đắc thành nhân thọ nha bạn !
Khongcanten (07-03-2015)
sadlove (07-03-2015)
Mỗi lúc buồn ngoài bản thân ta cái điện thoại cũng khổ lây . Sạc pin liên tục lang thang khắp trang mạng facebook , zalo diễn đàn . Có lẽ tự an ủi là mình không cô đơn không lạc lõng , kéo anh dậy đi em![]()
sadlove (09-03-2015)
Đau đến ngạt thở điên như muốn giết hết tất cả , nhưng vẫn phải vượt qua . Họ giàu có hoa mua cả giỏ , anh chỉ có một bông nghẹn đến tận ngực có lẽ do mình nghèo . Tủi phận , nhưng đó là tất cả những gì anh có tất cả anh dành cho em . Em là người hiểu anh nhất biết anh nghĩ gì anh làm sao . Nhưng chua xót thật , ngày hôm nay thấy cái thái độ em đối với họ có lẽ cũng chẳng kém gì với anh . Điều thất vọng nhất đã đến nó như cơn sóng ập vào bờ xô đi cái lâu đài cát anh đang cố gắng nhỏ từng giọt . Chẳng đủ kiên nhẫn để đối thoại cơn giận làm mờ đi tất cả lý trí . Cảm thấy như bao cố gắng mình đang cố gắng như vô nghĩa tan vào hư không . Tại sao có lẽ anh ko thể lo cho em nên có ngày nay giận đời thật .
Hay lắm mỗi tối lấy viên thuốc ra uống ngủ ngon sáng lại được đọc tâm sự của bạn
Khongcanten (10-03-2015)
Mệt muốn chết vác 2 em chó về chăm giờ mệt đêm nó gào không ngủ sáng dậy sớm cho đi vệ sinh . Mất ngủ thức khuya dậy sớm vãi linh hồn . Vì rảnh phải làm việc gì đó giải khuây , chạy theo hai con đó cũng đủ chết rồi![]()
Cuộc đời tựa Cung Tên , khi nó kéo bạn lùi lại phía sau . Là chuẩn bị bắn bạn lên phía trước . Nhưng sao Cung Tên mình kéo hoài không thấy bắn vậy trời sắp đứt dây luôn rồi Đời ạ . Có một sự ảo không hề nhẹ , đảo ngói tý nào
Khongcanten (16-03-2015)
sadlove (17-03-2015)
Mỗi người có những nỗi đau, giờ thì không còn nước mắt để khóc cũng chẳng còn gì để đau hơn nữa, cố gắng để bước tiếp dù đời quá nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể. Những người như mình kiếm tìm hạnh phúc đâu đơn giản gì nữa đâu. Nhưng vẫn phải sống nhìn cuộc đời còn bạc bẽo đến đâu. Em gọi cho anh đòi chầu cafe hụt nhưng chẳng biết nói gì lại vội tắt hìhì nghĩ buồn cười tê tái
Khongcanten (17-03-2015)
[QUOTE=buonchiminhem1;222721]Mỗi người có những nỗi đau, giờ thì không còn nước mắt để khóc cũng chẳng còn gì để đau hơn nữa, cố gắng để bước tiếp dù đời quá nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể. Những người như mình kiếm tìm hạnh phúc đâu đơn giản gì nữa đâu. Nhưng vẫn phải sống nhìn cuộc đời còn bạc bẽo đến đâu. Em gọi cho anh đòi chầu cafe hụt nhưng chẳng biết nói gì lại vội tắt hìhì nghĩ buồn cười tê tái[/QUOTEchơi gì kỳ vậy gọi lúc nào anh dạo này bị nhá máy nhiều quá nên không biết đâu . Cafe thì hụt thật rồi , ở trong đó thì 5 tin 7tin không sao gặp đc . Giờ ra bắc lại thấy nổi thế này
buồn cũng ko giải uýet đc gì rồi. khóc cũng khô nước mắt. nghiệt ngã
hhihihi nam bắc suốt vậy, cái chân anh ko mệt mỏi hả. hụt thật rồi ró hổng có duyên, mà dạo này nhìn thảm hại lắm chả dám ló mặt đi đâu, mấy nữa lấy lại nhan sắc đã
Khongcanten (19-03-2015)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)