Vì anh là gió .. rong chơi đến khi nào không còn sức gió sẽ dừng , chẳng biết lúc nào mà ta lại sống bất cần thế vô ưu đến thế , chẳng cần ngày mai vì nó thật xa vời
Vì anh là gió .. rong chơi đến khi nào không còn sức gió sẽ dừng , chẳng biết lúc nào mà ta lại sống bất cần thế vô ưu đến thế , chẳng cần ngày mai vì nó thật xa vời
anhankipkhong (06-04-2016)
sai càng thêm sai mà thôi ôi cái cuộc đời này biết sai mà vẫn cố
anhankipkhong (06-04-2016)
1 ngày nào đó em tin dòng nhật ký trang riêng của anh sẽ có những dòng tâm sự thật vui vẻ và hạnh phúc.. ngày đó sẽ có trên trang nhật ký của anh đúng không... em đợi ngày đọc những câu chữ ấy... chúc anh trai lâu năm trung thành diễn đàn luôn sức khỏe, luôn lạc quan và luôn luôn đẹp zai. gái theo đùm đùm nhé hihi
Khongcanten (13-04-2016)
anhankipkhong (17-04-2016)
ước gì được thấy nhung nhan nhan sắc của anh nhỉ .. hihi
già như trái cà, gái nhiều vô số kể chân dài tới nách
anhankipkhong (17-04-2016),Khongcanten (15-04-2016)
Ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai , có thể cho anh và cả em nữa , bao lâu nay chợt nhận ra ta đang điên cuồng , chống lại số phận hủy hoại chính cả bản thân mình , để trong giây phút mệt mỏi dừng lại giữa dòng đời mới nhận ra chẳng còn ai bên mình . Khi niềm tin và nỗi đau quá lớn họ sẽ quên mất chính bản thân mình cũng đang tồn tại , đang chơi vơi giữa dòng đời , và nếu vô tình đọc đc thì anh đang viết cho em đó ........... Người lạ ạ
anhankipkhong (17-04-2016)
như một thói quen lúc buồn lúc quanh ta chẳng còn lấy 1 người để có thể chia sẻ lại vào nhà làm vài dòng cho bớt đi cái cảm giác 1 mình
suốt ngày não nề, đi dạo đi
Khongcanten (18-04-2016)
Bỗng dưng mất ngủ haiz
Đảo ngói thăm nom mấy toppic quen thuộc ... Hà nội đang mưa vậy thôi
Định vào viết vài chữ nhưng quay cuồng chẳng nghĩ đc chữ nào trong đầu
Khongcanten (22-05-2016)
Em vừa vào đọc topic của anh. Em chúc anh luôn manh khỏe và luôn giữ vững tinh thần a nhé.
Khongcanten (25-05-2016)
Cuộc sống này công bằng lắm kẻ vì tiền sẽ chết vì tiền vậy thôi , dù mãi ko còn chung đường nhưng vẫn cảm thấy nhói đau khi biết rằng họ không may mắn . Đúng là ... Nhân quả thường đến muộn nên người ta có ý coi thường
tuphuong0901 (11-06-2016)
Có 8 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 8 khách)