Gửi bởi Khongcanten Con thú đi săn phải thức khuya dậy sớm em ạ , tìm đc ai chung suy nghĩ chưa em có cần anh giúp không . Sđt anh để ở box ofline đó . Anh giới thiệu cho em Lâu rồi mới zô lại diễn đàn. E ngừng tìm kiếm rồi. 1 mình bao lâu này giờ thấy vẫn ổn.
Gửi bởi Miêu nữ Lâu rồi mới zô lại diễn đàn. E ngừng tìm kiếm rồi. 1 mình bao lâu này giờ thấy vẫn ổn. Nhanh nản trí vậy em cứ từ từ rồi sẽ tìm đc
Bỏ nhà mất tuần lễ vì ra bắc thăm con và có lẽ ở luôn ngoài này . Sống quen cái lạnh rồi thiếu không chịu nổi , đảo ngói tý nào
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy - Quy định