em đang rất buồn bực ạ. 2 năm trước trong 1 lần cắt tóc có cạo mặt, e vô tình bị ng đó làm trầy ở tai, có chảy máu, mà e không biết là đã thay dao lam hay chưa nữa, e có hỏi thì họ kêu thay rồi......... nhưng e lo lắm. e nhớ mấy ngày sau đó e có bị sốt nhưng không có triệu chứng nào rõ rệt... nếu hiện giờ là năm thứ 2 của bệnh thì như thế nào ạ. e sợ lắm. vài tháng trước e có bị viêm tai giữ nhưng mà bớt rồi. xong 4 ngày nay e bị mệt mỏi trong người. đi khám, bs cho phân tích máu 22 chỉ số, xét nghiệm máu kiểm tra men gan, chup x-quang thì vẫn bình thường. bác sĩ bảo e bị đau thần kinh vai gáy thôi do e bị đau đằng sau gáy và vai 4 ngày nay. khi ấn vào cánh gà thì có cảm giác đau.e sờ vào nách và bẹn thì thấy hạch mà đi siêu âm màu thì bác sĩ kêu không có. e sợ lắm. đọc các triệu chứng của hiv e cứ mơ hồ, rồi sợ sệt. bụng e không biết có phải do uống thuốc không nữa. nó không có cảm giác thèm ăn gì cả, lâu lâu thấy khó chịu. với lại lâu lâu có cảm giác đau bụng, đi wc thì đi lỏng, nhưng mà không lỏng như nước, nhưng mà không phải như tiêu chảy, nó không mắc liên tục, mà khi mắc lại đi lỏng. còn hay bị mỏi cơ nữa. e chỉ mới 19 tuổi, với bao dự định tương lai. công cha nghĩa mẹ chưa sao đền đáp, tình thương của người thân, biết e bị ốm ai cũng hỏi thăm, nhất là mẹ em. sợ em bị bệnh gì nặng nên khóc nức nởngay ngày của mẹ. làm e phải tắt hẵn điện thoại chạy thẳng vào nhà wc khóc....thương mẹ lắm. từ nhỏ tới giờ e toàn làm mẹ buồn, có nhiều lúc e sai nhưng mẹ luôn tha thứ, luôn thương yêu e. ngày e lên đại học má e khóc nhiều lắm. cuộc đời má lam lũ lắm rồi. lỡ mà e bị v k biết má sống sao. má e bị rất nhiều bệnh, ngày nào cũng phải uống thuốc. rồi đau dạ dày. nhiều lúc sáng ra đau má e chẵng ăn được gì mà vẫn phải đi làm kiếm từng chút tiền nuôi anh chị và em đi học. dạo này thấy mà gầy đi nhiều lắm. nhìn mà nhiều lúc e khóc 1 mình. lỡ mà bị bệnh thì sau này lấy gì để nuôi má chứ. và hiện giờ em cũng có người yêu rồi, người đó tốt lắm. chăm sóc quan tâm e. lỡ mà e bị vậy thì yêu đương gì nữa. e chỉ mới 19 tuổi, 1 số quá nhỏ để hiểu về cuộc đời. e đang ở đắk lắk. có anh chị nào ở đây có thể dẫn e đi xét nghiệm được không. e sợ cảm giác đi 1 mình v lắm.