
Gửi bởi
tempered steel
Dạ em chào các anh chị
hehe Dạ hôm nay em đến trung tâm dự phòng định xét nghiệm cái cho an tâm. Ai dè bị mắng quá trời anh chị ạ. Nhân viên bảo QHTD có dùng bcs thì có nguy cơ đâu mà xét nghiệm. Anh chị cho em hỏi, Không biết tại sao từ khi có QHTD lần đầu tiên đến giờ em thấy mình nổi mụn trên mặt nhiều hơn trước, da thì cũng ngứa ngáy khó chịu. Làm em cư mơ màng sợ hãi. Em có đọc các tư vấn của các anh chị em cũng tự phân tích một số rủi ro thweer có như sau:
1) Lần QHTD đầu tiên cách đây 9 tuần. Em có OS (3 giây) và cô gái đó có OS cho em. Các anh chị có tư vấn là No risk to HIV (an tâm). Em cũng đã đi xét nghiệm giang mai (at)
2) cũng lần thứ nhất, Sau khi qh được 1 lúc, cô gái đó tháo BCS và OS cho em (4 phút), sau đó cô gái đo rửa bao cao su và mang vào cho em. Ban đầu em sợ BCS có dính dich âm đạo. Nhưng qua tư vấn của Anh Hiếu cho các bạn khác thì em hiểu rằng trong trường hợp này No risk to HIV. Sau khi qh cô gái đó kích dục bằng tay cho em, khi DV cong ở trong bcs và em thấy bcs không rách.
3) Lần QHTD2 với GMD. Em cẩn thận hơn lần 1 rất nhiều. Không hề có OS. Và em kiểm tra bcs rất kỹ. Tuy nhiên cô gái đó có trườn lên người em. Em sợ lỡ DV có chạm vào ad và có dính dich ad. Em nghĩ xác suất này cũng thấp, bởi vì bữa đó em không hề uống bia, nên nếu DV lỡ xâm nhập vào ad lúc cô ấy trườn lên người em, em sẽ biết liền.
Hehe em tự tư vấn cho mình mất rồi. Anh chị chịu khó đọc qua bài phân tích và chốt cho em một câu mai em khỏi đi xét nghiệm. Em cảm ơn các anh chị nhiều.