Chào cả nhà ! Như đã nói, bạn gái mình dùng PEP. vậy xin hỏi thời gian uống thuốc là 29 ngày đã đủ chưa vậy?
Mọi người thông cảm cho mình nha: mình làm mình chịu, chứ lỡ mà bạn gái mình bị mình hại thì thạt mình có chết trăm lần cũng không hết tôi.
Chào cả nhà ! Như đã nói, bạn gái mình dùng PEP. vậy xin hỏi thời gian uống thuốc là 29 ngày đã đủ chưa vậy?
Mọi người thông cảm cho mình nha: mình làm mình chịu, chứ lỡ mà bạn gái mình bị mình hại thì thạt mình có chết trăm lần cũng không hết tôi.
Mình năm nay 29 tuổi. Mình chưa đi làm, đang làm nghiên cứu sinh ngành hóa hữu cơ. Nhà mình cũng không có đk, mình phải tự bươn chải để học. Những ngày này mình cứ suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Mình thấy hối hận vô cùng. Nghĩ về gia đinh mình, thấy có lỗi nhiều với những người thân, nhất là với mẹ. Ngày mới vào đại học, mình mơ ước khi học xong sẽ xây cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang; những mãi tới giờ sự học của mình vẫn chưa xong. Trước đây mình cũng nghĩ, sinh ra là phải để lại dấu vết, chứ không phải sống không ai biết, chết ko ai hay. Vậy đấy, bây chừ mình dày vò và lo lắng. Vấn đề không phải là chết mà phải sống sao thôi.
Đây là box liên quan đến hỏi đáp HIV.Nếu bạn muốn tâm sự hoặc giải tỏa tâm lý thì vào 2 box này :
Phòng giải tỏa tâm lý
Cùng chia sẻ tâm sự
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Cả nhà ơi, hôm nay mình đi xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng của tỉnh. Họ làm nhanh lắm, chỉ chưa đầy 20' đã xong. Kết quả âm tính ! Em có hỏi bác sĩ dùng phương pháp gì, bác sĩ nói là detecte hay dertecte gì đó, và nói là hai tháng sau xét nghiệm lại. Như vậy nghĩa là sao ?
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Cả nhà giúp mình với. Khoảng gần nữa tháng nay, trên người mình thi thoảng có xuất hiện nốt đỏ, có khi ngứa khi không, nốt không cố định một vị trí cụ thể, vài hôm thì hết, sau đó xuất hiện chỗ khác. Mình xin hỏi là: nếu phát ban thì phát đồng loạt một lúc trên khắp cơ thể hay biểu hiện như của mình vậy?
Sao càng nghĩ mình càng thấy mình ngu quá !
Em cảm ơn mọi người đã bên cạnh mình những ngày đã qua ! Mình chẳng biết phải làm thế nào để tạ ơn mọi người cho phải. Những lúc mình lo lắng và tuyệt vọng nhất mình đã tìm đến mọi người và được mọi người tư vấn động viên, những lúc đó thấy đỡ lo âu hơn, có nhều hi vọng về tương lai. Cho dù ra sao thì từ nay mình sẽ sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn. Hy vọng em có cơ hội sửa sai !
Mọi người ơi, mình chẳng có chuyên môn về y tế, vậy nếu mình muốn được đóng góp những lời tư vấn cho những người khác thì mình nên tìm hiểu ở đâu ạ? Mình thấy công việc mọi người đang làm thật ý nghĩa với những người như mình. Mình muốn chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn.
songchungvoi_HIV (16-07-2014)
Anh Tuấn ơi, anh songchung ơi, mình mới xét nghiệm hôm qua, kết quả AT mọi người à ! Uống bia ăn mừng được chưa ạ ?????????????
Mình lấy hết can đảm đi xét nghiệm, tưởng tưởng mình đang đi bên bờ vực thẳm vậy; nếu nghiêng bên này sẽ rơi xuống hố tăm tối, nghiêng bên kia la bầu trời rộng lớn. Bác sĩ hẹn 30' lấy kết quả, mình ngồi đếm thời gian và nhiều lúc không dám ở lại nhận kết quả nữa. Hơn 30' chưa thấy đâu, 45' bác sĩ ra nói đang vào sổ. Mình tính khóc mất cả nhà à, một câu hỏi vang lên trong đầu: tại sao lâu vậy, và tại sao phải vào sổ !? Bác sĩ thì mặt cứ lạnh như đồng, chẳng biết họ nghĩ gì trong đầu. Họ gọi mình vào mà thực mình chỉ như xác ướm của Trung Quốc vậy. Mình xin chừa đến già bác sĩ à. Thực sự mình không sợ chết, chỉ sợ mang tai tiếng cho gia đình thôi.
Cả nhà biết không, mình đang làm NCS chuyên ngành Kỹ thuật hóa học. Từ khi sợ đến chừ mình luôn suy nghĩ, mình phải chết sao cho ai cũng tiếc thương : mình tính bảo vệ xong tiến sĩ, mình sẽ tự tử bằng điện cả nhà à.
Cảm ơn cả nhà nhé ! Cảm ơn..............
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)