Ngày hôm chủ nhật em có đi đám cưới thằng bạn về , tầm 3 giờ em chạy về rùi ghé vào quán hớt tóc lúc đo say nên em để thằng nhỏ vào cô bé của nhỏ mát xa , trong lúc đó em lại rút thằng nhỏ ra rùi kêu nhỏ mát xa thổi kèn thui , xong xuôi về phòng trọ là say không biết gì ngủ tới sáng , suy nghĩ lại chuyện hôm qua thì em cũng đang lo lằng, suy nghĩ tùm lum tùm la hết .hôm nay em có lên trung tâm phòng chống HIV trung ương tâm sự và bác sĩ đã cho em dùng thuốc lamzidivir và kêu em uống liền 1 viên, rùi kêu em tối rùi mới uống đúng giờ , nguy cơ của em có bị nhiểm HIV cao không mấy anh chị