Lúc đầu rút chìa khóa, em thấy tay chị còn ướt, em sợ có dính máu thôi ạ. Do chị đó mặc quần Jean hơi chật nên em mới dùng tay rút chìa khóa ra. Người khách là dân chơi thứ thiệt, là nữ xăm trổ đầy mình. Nản quá ạ. Sự việc diễn ra nhanh quá.
Lúc đầu rút chìa khóa, em thấy tay chị còn ướt, em sợ có dính máu thôi ạ. Do chị đó mặc quần Jean hơi chật nên em mới dùng tay rút chìa khóa ra. Người khách là dân chơi thứ thiệt, là nữ xăm trổ đầy mình. Nản quá ạ. Sự việc diễn ra nhanh quá.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)