lúc này em vào quán nét ngồi máy,do quán đông,có mấy nguoi vào quán phải đứng chờ máy,lúc này có 1 thằng đứng đằng sau em,tay cầm vào thành ghế em ,vì bọn nó đi 2 nguoi mà còn có 1 máy,lúc sau tay nó chạm vào lưng em,em có mặc áo,lúc nó chạm vào em thấy hơi tê 1 cái,xong veef kiểm tra thấy có 1 nốt màu đỏ,liệub em có bị thằng đứng đằng sau ở quán nét cầm kim tiêm dính máu hiv đâm vào lưng ko,liệu khi đó có phải kim đâm ko,mà sao em ko thấy cảm giác đau,chỉ hơi tê tê,vì em quay lại đằng sau nhìn thấy tay nó đang dựa và cầm vào thành ghế em ngồi