Chào mọi người,
Năm qua thật sự là 1 năm ăn chơi sa đọa của mình từ khi biết massage Hand job rồi đi HTGĐ BJ rồi còn cả gái gọi nữa. Mình có 2 trường hợp mà nó cứ ám ảnh mình mãi:
1. Trong 1 lần đi HTGĐ BJ em tiếp viên bị chảy máu răng do em đó nói trước khi làm thì hay đánh răng với xúc miệng. Lúc mình thấy 1 chút máu thì ngưng luôn.
2. Trong 1 lần gọi gái vào ks, lúc vừa mang bao vào và đưa vào AD của ẻm thì nghe tiếng rách nên mình rút ra ngay. Mình cũng đã hỏi trên diễn đàn và được anh songchung tư vấn là không nguy cơ.
Từ đó đến nay mình tuyệt đối không dính vào tệ nạn nữa, nhưng 1 tháng gần đây thì cơ thể mình có biểu hiện bất thường: hay ho khan, người ngứa ngáy (mình có đi khám và xn ở Pasteur thì kết quả là bị sán chó), người mệt mỏi, nóng nóng ở bụng và cổ. Thật sự mình cứ nghĩ đến HIV nó hành mình thôi, dạo gần đây mình cứ bị ám ảnh bơi HIV...mình muốn đi xn quách cho xong mà mình sợ lỡ xui rủi mình mà bị nhiễm chắc mình không chịu nổi (mình mới mở cty, cuối năm lấy vợ....)
Mình viết những dòng này ra chỉ mong trải lòng. Mình muốn đi xn mà lại không đủ can đảm...
Cảm ơn.![]()