Vâng a ,thật sự e rất khâm phục người như a,vẫn sống cùng và chiến đấu vs bệnh.e như vậy chắc e chết mất.a nhiễm h lâu chưa vậy anh?
Vâng a ,thật sự e rất khâm phục người như a,vẫn sống cùng và chiến đấu vs bệnh.e như vậy chắc e chết mất.a nhiễm h lâu chưa vậy anh?
Đã năm năm rồi. Với bao thăng trầm trong cuộc sống, Làm trong ngành chứng kiến biết bao nhiêu sự ra đi, mới trò chuyện đó rồi không còn nữa, cuộc sống con người thật ngắn ngủi, ai cũng 1 lần. Không ai có thể trường sinh. Sinh lão bệnh tử, đó là đời người. Cát bụi sẽ trở về cát bụi: "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai trở về cát bụi....."
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)