diễn đàn ngày đầu tiên em biết vui lắm nhộn nhịp nữa dù trong lòng buồn lắm nhưng có anh có chị có bạn bè xa xâm vui lắm
giờ anh chị thì còn đó mà mọi người lúc ấy đâu cả rồi
đi đâu họ làm gì có còn nhớ đến cái nơi mà họ đã được củng cố tinh thân, nhớ cái nơi mà trong lúc sụp ngã, trong lúc buồn nhất ,có anh. có chị có bạn có tôi. cùng chia sẻ buồn vui . đã có những trận cãi nhau kịt lệt đến khóa chatbot hihi có những bạn binh tôi , có những bạn hiểu lầm hay ko thích tôi cải vs tôi hyhy
thế giới rộng lớn lắm . trái tim này bé nhỏ lắm nhưng chắc hẳn sẽ dành 1 góc nhỏ trong tim về anh chị diễn đàn và tất cả bạn bè ngày ấy , dù thời gian trôi qua lặng lẽ thật mau,hay nhiều sống gió trong cuộc đời . xin tất cả đôi khi hãy dừng lại nhớ về ngôi nhà thứ 2 của chúng ta nhé ,
ngôi nhà với đủ thành phần đủ lứa tuổi, đủ tính cách .dù chưa lần nào gặp mặt nhau nhưng hãy nhớ mãi NICK nhau .những cái nick cùng nhau vui buồn,ko thấy mặt nhau nhưng những cái nick thấy họ trong sáng và ấm áp quá .thật sự tôi sẽ ko quên đâu và mọi người đừng quên tôi nhé