mẹ ơi !
_ cảm ơn mẹ đã nói cho con thấu hiểu, chắc chắn rằng khi con đang khỏ những dòng bàn phím nơi đây, là mẹ đang ở nơi ấy đang làm những công việc hằng ngày mẹ phải làm. mẹ nói đúng " ai rồi không chết" . chuyện gì đến sẽ đến. không cần buồn nữa rồi. nhất định con sẽ vượt qua . sẽ không ai nói con khùng nữa . sẽ không còn ai vội tặc lưỡi khi nỗi sợ ấy của con lại đến . cảm ơn mẹ.
_ đức phật nói đúng cha mẹ là vị tiên ban đầu , và nhất là mẹ 1 người phụ nữ suốt cuộc đời hy sinh cho con cái , mà không bao giờ than gian hay là cần trả công. chỉ cần con vui là mẹ hạnh phúc rồi. tình mẫu tử thật thiêng liêng . thật an ủi và hạnh phúc khi ai còn có mẹ . và thật buồn cho những ai đã không còn một người mẹ. để mỗi khi yếu lòng có thể nói hết với mẹ và được nhận lại những câu ấm lòng nhất .
_ rồi sẽ qua con sẽ không suy nghĩ lung tung nữa đâu, hại bản thân , và con không đổi lấy lại được gì. hãy sợ những thứ thật sự đáng sợ. đi mãi một chặn đường rồi quay đầu nhìn lại vẫn là mẹ đứng đó dõi theo con thôi , phải không ?
ừ thì vốn vỹ cuộc đời là như thế mà . sinh ra lo âu và sợ hãy . nhưng sẽ không lâu nữa đâu.... Con sẽ quên ..sẽ quên
_ cảm ơn tất cả. cám ơn những ai đã tư vấn và giúp tôi những lúc yếu lòng nhất bằng tất cả những kinh nghiệm mà anh chị biết .
cảm ơn những thứ cám vỗ và lòng người để tôi được mạnh mẽ hơn và biết chấp nhận hơn .... mỗi khi buồn nhất hãy cho tôi được khõ để quên và nói lên những gì sâu thẳm nhất qua những dòng chữ. là gì cũng được . ? yếu mền cũng được ? khùng điên cũng được ? chỉ cần còn mẹ là còn bình yên !
__ chúc anh , chúc chị , chúc bạn luôn thành công trong cuộc đời, luôn may mắn và bình yên nhất .tôi chỉ biết chúc chẳng biết làm gì trả ơn lại cả.
- chúc mẹ cha luôn vui vẻ và hạnh phúc , chúc cậu luôn thành công và sức khỏe... NÔI ƠI ! trên ấy nội cũng bình yên nhé ! mãi mãi không bao giờ quên bà nội đâu. nội nghe đúng không. khi nào con nhớ nhất nội về trong mơ nhe..
tạm biệt nhé những thứ buồn nhất