Hạnh phúc của cặp đôi đồng tính vượt gần 2.000km để đến với nhau


20/8/2014 16:00
Chỉ một lần gặp gỡ, cả hai đã nhận ra họ là một cặp "trời sinh". Rồi những lần nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống khiến họ quyết tâm vượt mọi rào cản, cùng nhau xây dựng hạnh phúc.



Chắc hẳn, đối với cộng đồng người đồng tính, cái tên Nguyễn Hải Yến - giám đốc dự án của Trung tâm ICS (Tổ chức Bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam) không còn xa lạ.


Hiện tại, Yến cùng Hương và con gái ruột của Hương sống rất hạnh phúc trong một căn hộ chung cư nhỏ tại TP.HCM. Cuộc sống bình yên ngày hôm nay là sự bù đắp xứng đáng cho những sóng gió mà hai người đã cùng nhau trải qua trong suốt một thời gian dài.


Ấn tượng đầu tiên bất cứ ai khi gặp Yến đều có thể cảm nhận được là một con người rất cá tính, luôn tràn đầy năng lượng và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 32. Khi được hỏi liệu có phải Yến đóng vai nam trong mối quan hệ đồng tính của mình, cô cười và khẳng định không phải, đây là sự khác biệt so với các cặp đôi khác. Yến thích chọn những bộ trang phục rộng rãi, thoải mái và kiểu tóc ngắn này giúp cô trông năng động hơn, còn con người bên trong của cô cũng rất "phụ nữ".


Hải Yến chia sẻ, ngày còn đi học, cô không để ý nhiều đến tình cảm của mình. Ngay cả khi từ quê nhà Hải Dương lên Hà Nội học Đại học, cô vẫn chưa nhận ra điều bất thường về giới tính của bản thân. Trong thời gian học Đại học, cô cũng có bạn trai như bao người con gái khác những Yến lờ mờ nhận ra tình cảm của mình rất khác lạ, chưa bao giờ muốn yêu hết mình và gắn bó với người đàn ông đó.




Hạnh phúc của cặp đôi này là thường xuyên ôm ấp trong vòng tay nhau, chia sẻ mọi khoảng khắc cuộc sống.


Vào thời điểm ấy, thông tin về giới tính thứ 3 ở Việt Nam không được phổ biến rộng rãi, Yến hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Cô chỉ biết, mình đang cố gắng duy trì thứ tình cảm không phải là tình yêu và đang sống không đúng với con người mình.


Sau khi ra trường, bắt đầu đi làm, Yến tình cờ đọc được một bài báo với nội dung khá "sốc", mô tả chi tiết về những người đồng tính nữ và cảnh những người cùng giới "yêu nhau". Cô lờ mờ nhìn thấy bản thân mình trong đó và đã lên mạng tự tìm hiểu thêm thông tin. "Hóa ra trên thế giới và cả Việt Nam còn có một phần nhỏ những con người yêu những người cùng giới tính với mình", Yến nhớ lại.



Yến cảm thấy hoang mang cực độ khi biết mình nằm trong số "một phần nhỏ" đó. Mất hơn 1 năm để chấp nhận giới tính thật của mình, nhưng điều khiến Yến lo lắng hơn cả là gia đình và người thân, họ sẽ nhìn nhận và chấp nhận sự thật này như thế nào? Yến tự cách ly mọi người, nhốt mình trong bóng tối với những tâm sự không thể sẻ chia. 24 tuổi, Yến quyết định vào Sài Gòn, hy vọng thay đổi môi trường sống, đồng thời đây là phương án tốt nhất giúp cô không bị cha mẹ dòm ngó, săm soi và nhất là không bị ép phải lấy chồng!.





Niềm vui lớn nhất của Yến và Hương là tìm được "một nửa" đích thực của mình.


Yến quen Hương trong một chuyến công tác ngoài Hà Nội. Khi đó, Hương đã lập gia đình được 4 năm và có một cô con gái. Hai người làm quen, nói chuyện rất hợp nên ngày nào cũng "dính" chặt, kể cả khi đi chơi cùng nhóm bạn.


Khi Yến về Sài Gòn, hai người vẫn tiếp tục liên lạc và nói chuyện hàng ngày qua điện thoại, qua Internet. Dù mới quen nhau nhưng chưa bao giờ hết chuyện để nói. Trong khoảng nửa năm, ngày nào hai người cũng nói chuyện, chia sẻ, tâm sự về cuộc sống. Cả hai cùng cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với người kia nhưng luôn coi nhau như bạn thân.


Trong một chuyến đi công tác của Hương tại Sài Gòn, hai người có cơ hội gặp nhau, đưa đón nhau đi chơi và ở bên nhau suốt cả ngày. Đến khi đưa Hương ra sân bay để về Hà Nội, họ cứ bịn rịn không nỡ chia tay. Sau đó mấy ngày, Yến thú nhận mình có tình cảm đặc biệt với Hương. Điều ngạc nhiên là người bạn này cũng chia sẻ có cùng cảm giác như Yến.


Chính Hương cũng không bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại có thể xảy ra. Cô đã lấy chồng, chồng cô là mối tình đầu, cô đã yêu anh khá lâu rồi mới đi đến hôn nhân. Nhưng khi quen và thân với Yến, cô lại thấy mình yêu Yến như đã từng yêu chồng, thậm chí tình cảm này còn thật và sâu sắc hơn nữa.


Để thừa nhận mối quan hệ bất thường này, Hương có hai sự lựa chọn: Giấu người thân, sống với chồng nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ với Yến, hoặc thẳng thắn chia sẻ để không phải mang cảm giác lừa dối những người thân yêu. Hương đã chọn cách thứ hai. Cô hiểu mình không còn trẻ nữa để có những rung động và cảm xúc bồng bột.


Chồng Hương là một người khá tâm lý và tôn trọng vợ nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ, anh kết hợp với gia đình làm mọi cách để thuyết phục Hương. Nhưng sự níu kéo đó của anh cũng không thể giúp hạnh phúc gia đình đứng vững. Hương và chồng quyết định đặt bút ký vào đơn ly hôn. Gia đình Hương đã rất tuyệt vọng và gây áp lực nặng nề với cô. Họ không ngừng xúc phạm, nói rằng cô "đổ đốn" và hận Yến là người đã "xui khiến" Hương.


Sau một thời gian phải đối mặt với định kiến của gia đình và những lời bàn tán tiêu cực của mọi người xung quanh, Hương mệt mỏi và cảm thấy cô độc giữa cuộc đời, chỉ còn Yến là điểm tựa duy nhất. Cô xin nghỉ việc vào Sài Gòn một thời gian để giải tỏa tâm lý trong thời gian chờ tòa án giải quyết đơn ly hôn.


Yến chia sẻ, có những hôm Hương dành cả buổi tối chỉ để ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ra ánh đèn vàng ven đường để suy nghĩ. Cả hai người cùng hiểu những khó khăn mà họ đang phải đối mặt, nhất là với người đã kết hôn và có con như Hương. Hương mất một thời gian dài suy nghĩ và quyết định đưa con gái chuyển hẳn vào Sài Gòn chung sống với Yến, hai người sẽ cùng nhau nuôi dạy bé.




Yến (đeo kính) cùng Hương hạnh phúc bên nhau.


Riêng Yến, từ khi "một nửa" xuất hiện, cô mới dám nói thật với bố mẹ. Biết chuyện, mẹ cô rất sốc, mắng cô không tiếc lời. "Mình thuyết phục bố mẹ theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", cũng may có bố và em gái là những người có tư tưởng khá thoáng và hiện đại nên giúp mình động viên mẹ. Sau đó, mình có giới thiệu Hương cho gia đình. Dần dần bố mẹ mình quý Hương và coi "anh ấy" như con ruột, coi em bé như cháu. Bây giờ ngày nào hai ông bà cũng nói chuyện với em bé rất vui vẻ".


Mỗi năm vào dịp Tết và hè, Yến và Hương vẫn dẫn bé về hai nhà thăm bố mẹ. Cả hai người cùng cảm thấy mình may mắn so với những cặp đôi khác không thể thuyết phục được gia đình và suốt đời phải che giấu con người thật của mình.


Trong cuộc sống gia đình, hai người chia sẻ các công việc gia đình một cách bình đẳng. Yến cho hay: "Mình cảm thấy các cặp đôi đồng tính có nhiều điểm lợi hơn do hai người cùng giới tính có thể dễ dàng hiểu và thông cảm cho nhau hơn".


Dù vậy, đôi khi cả hai người vẫn xảy ra va chạm nhỏ. Mỗi lần giận nhau, hai người thường bình tĩnh ngồi lại với nhau, thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình và tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa nhất. "Bọn mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra. Thật hạnh phúc khi được sống đúng với chính mình. Mình hy vọng xã hội sẽ có cái nhìn tích cực hơn đối với người đồng tính", Yến nói.


Trong tương lai, hai người dự định sẽ chuyển ra ngoài Hà Nội sống cho gần gia đình.
Theo kenh14.v