hichic, em đang vui như hội khi các anh chị bảo em không sao, nhưng mà tự dưng đang ngồi chơi, một ý nghĩ lại ùa về, làm em lại cảm thấy lo lắng nữa, đó là khi người làm chung bị chảy máu tay, em có cầm vào các vặt dụng như em đã kể ở trên, em sợ có máu dính lên tay em, mà chú đó cũng cầm vào cái van bình rót nước uống ( bình 21 lít), em có cầm vào cái chú đó bỏ ra và cầm vào van bình rót nước uống , cái ca của em uống riêng, NHƯNG cái ca của em có lắp đậy, nắp của nó bằng phẳng, em sợ khi uống xong lúc đậy nắp ca vào, vô tình ( nếu tay em có dính máu, 1 ít máu thôi vì nếu nhiều thì có lẽ em sẽ dễ dàng nhận biết được ) nó dính vào miệng ca ( vì khi đậy nắp vào ca, tay em hay đụng phải miệng ca lắm ) và lần uống sau vô tình em đã uống phải máu rồi. ( em đọc được uống chung ly nước thì không sao, nhưng trường hợp cảu em nó khác quá)
Em thấy bình nước đó rất nhiều người uống mà trước giờ mỗi lần uống xong em đều đậy nắp ca như vậy , nếu người nào uống trước mà bị chảy máu tay, câm vào bình nước thì em lại bôi vào miệng ca của mình rồi lại uống vào miệng, mà em nhớ trong thời gian qua có lúc em bị nhiệt miệng, lở 2,3 miếng trắng trắng to to trong miệng, nó đau lắm ạ, khi ăn uống,nói chuyên đều đau.

cho em hỏi em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv từ hành vi trên của em không ạ, và sau này em có được tiếp tục uống nước như vậy nữa không ạ, hic đúng là tự em hại em rồi, các anh chị tư vấn giúp em với, em cảm ơn ạ.