Gửi bởi
loilam308
Mấy ngày hôm nay em rất lo lắng và hoang mang vì 3 hôm trước e nhậu xỉn. trên đường đi về e đi lạc vào cái vùng nào ở quận 5 hay tân bình gì đó em không nhớ rõ nữa, trong lúc đó chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến quan hệ với gái mại dâm. Và thật là trời xui em chết hay sao, trên đoạn đường đó có gái đứng gọi khách. em sà vào gọi một người. Khi vào nhà nghỉ lúc đầu em có hôn môi, hôn ngực. rờ tay vào vùng kín ( sau đó em có sờ vào dv của mình nữa ) trong khi hôn ngực hình như em có cảm giác trên ngực hắn có 2 mụn sần sùi, nhưng lúc đó thì em không để ý cho lắm. Lúc em xuất tinh xong thì bao cao su bị tuột, và hình như em để dv trong đó khoảng 1 phút gì đó rồi rút ra. Sau khi xong xuôi em chọt thấy nghi ngờ trong người mới gạn hỏi , em té ngửa hắn là trai chuyển giới. Lúc đó em như tỉnh hẳn nguời ra, cố gắng gạn hỏi hắn, hắn bảo hắn bị sida ! hăn còn nói trong lúc xé BCS cho em hắn đã cắn rách bao nữa. em như chết điếng người. Em chạy xuống trả phòng, hỏi bà chủ bà bảo chắc hắn không bị hiv đâu, bọn này thường dạt từ quận 1 về. Sau đó em chạy xe về nhà , trong người vô cùng mệt mỏi và không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau em vẫn đi làm và vô cùng mệt mỏi. Đến tối khi lên mạng đọc em mới chạy đi khám ở BV NHIỆT ĐỚI và được kê thuốc lamzidivir. em uống thuốc cách thời điểm quan hệ tầm 20-22 tiếng. Em tìm hiểu thì thuôc này có hiệu quả cao từ 2-6h. Vậy trong trường hợp này em có nguy cơ cao không ạ. Mong các anh tư vấn giúp em. Từ trước đến giờ chưa bao giờ quan hệ, nên vào đó dễ bị lừa như vậy, sợ rằng đây là lần đầu tiên mà cũng là là lần mang cái chết đến với em luôn. Mong a tư vấn giúp em khả năng lây nhiểm ở trường hợp của em. Vẫn mong là không bị, nhưng nếu bị thì cũng phải chuẩn bị tâm lý từ bây giờ. em đọc trên diễn đàn thấy hính như ai các anh cũng có tư vấn theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng mong a hãy chia sẽ với em thực chất của trường hợp em như thế nào, vì bây giờ mình có lạc quan thì 3 tháng sau rồi lại vẫn thế. xác định được tâm lý từ đầu vẫn hơn.Thật sự là em lo lắng nhiều một phần nhưng phải tìm hiểu kĩ để có biện phấp cách ly với bạn bè chung phòng. em không muốn mình bị hiv đã gây sự kì thì cho mọi người đối với e và gia đình lại còn vô tình lây nhiễm cho mọi người xung quanh nữa. E không muốn vừa mang tiếng xấu lại mang tiếng hại người đâu ạ
À em uống thuốc vào là cứ buồn ngủ liên miên, có cách nào để giảm buồn ngủ không ( để không ảnh hưởng đến công việc hiện tại ) Và giả sử em đã bị phơi nhiễm hiv thì em uống thuốc lamzidivir sau 20-22h có hiệu quả cao không ? Cảm ơn anh rất nhiều !