
Gửi bởi
trungle
Anh chị tư vấn giúp em chuyện này với.... Em làm bảo vệ trong 1 cao ốc đang thi công. Cách đây khoảng 1 tháng, e tuần tra trên lầu 19 và có đứng nghỉ mệt trong phòng (phòng đó tối ). Em đứng dựa trên cửa sổ. Khi đứng em không có cảm giác gì hết. Nhưng khi quay mặc bước ra thì em bị nhói ở bắp chuối 1 cái. Em đi ra ngoài và xem thì thấy chỗ nhói có nổi phồng lên như muỗi chích và có cảm giác ngứa. Em nghĩ không sao nên không quay lại kiểm tra. Gần đây, em mới biết tòa nhà này lâu lâu vẫn phát hiện kim tiêm. Bây giờ, em hoang mang lắm. Không biết mình có bị kim tiêm đâm không nữa. Anh chị giúp em với.