Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 30 của 30

Chủ đề: mong các bác tư vấn giúp em.Em trường hợp bị lấy ráy tai bị xước

  1. #21
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần

  2. Có 2 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    mangchua (28-08-2013),namtaynhau (29-08-2013)

  3. #22
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vung tau
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 4 lần
    Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
    Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
    Em chào bác. Bác ăn cơm chưa? Từ hôm bác nói vậy em yên tâm ko nghĩ mình bị nhiễm HIV nữa. Sức khỏe em cũng được phục hồi kha khá. Ai sau 10 ngày ai cũng bảo béo ra. Nhưng hôm nay đi hớt tóc định ra lại quán hớt tóc đợt cũ. Em lại phát hiện ra 1 điều làm em lo lắng. Hớt tóc, mát xa mặt, giác hơi. Con bé lấy ráy tai cho em em sợ là gái giang hồ. Sợ lúc nó lấy ráy tai cho em nó cho cái gì vào thì vỡ mồm em. Nay em vào hớt tóc. Con bé khác đang ở trong phòng thò mỗi mặt ra bảo chị đấy ko có nhà. Con bé đấy đang ABC ở trong. Em lại nghĩ lại bà bác sĩ hẹn 29/9 đi xn lại em lại càng run. Ko biết có vấn đề gì ko? TH cái lấy ráy dính máu thì con hiv sống đc khoảng bao lâu bác nhở? Em xn pp anti bác bảo đó 6 tuần AT rồi. Mà không xác định với âm tính bác sĩ xn có dám nói sai không nhỉ. TH em không xác định thì có tư vấn em kĩ càng ko? Em cảm ơn

    Á @Lê Tuấn


    Chào bạn


    Bạn làm cho mình cũng sợ lắm hen, mình cũng đi hớt tóc, cạo râu bị chảy máu nè.

    Bạn xn Anti HIV là PP xét nhanh, là PP xn có xem HIV từ 3 tháng trở về trước, nhưng thực tế là 6-8 tuần trở về trước vì chưa có một ai xn HIV tuần thứ 6 AT mà xn tuần thứ 12 DT cả.
    Bạn xn AT tại thời điểm này chứng tỏ bạn không có HIV từ 3 tháng trở về trước, 3 tháng trở về đây không biết bạn có hiv hay không. Nếu bạn không có nguy cơ vế hiv thì bạn khôg có hiv.

    Nếu bạn thấy lo lắng thi bạn chờ thêm 6 tuần nữa để test HIV , chắc chắn bạn AT.

  4. #23
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,226
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi damuonmangchua Xem bài viết
    Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
    Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
    Em chào bác. Bác ăn cơm chưa? Từ hôm bác nói vậy em yên tâm ko nghĩ mình bị nhiễm HIV nữa. Sức khỏe em cũng được phục hồi kha khá. Ai sau 10 ngày ai cũng bảo béo ra. Nhưng hôm nay đi hớt tóc định ra lại quán hớt tóc đợt cũ. Em lại phát hiện ra 1 điều làm em lo lắng. Hớt tóc, mát xa mặt, giác hơi. Con bé lấy ráy tai cho em em sợ là gái giang hồ. Sợ lúc nó lấy ráy tai cho em nó cho cái gì vào thì vỡ mồm em. Nay em vào hớt tóc. Con bé khác đang ở trong phòng thò mỗi mặt ra bảo chị đấy ko có nhà. Con bé đấy đang ABC ở trong. Em lại nghĩ lại bà bác sĩ hẹn 29/9 đi xn lại em lại càng run. Ko biết có vấn đề gì ko? TH cái lấy ráy dính máu thì con hiv sống đc khoảng bao lâu bác nhở? Em xn pp anti bác bảo đó 6 tuần AT rồi. Mà không xác định với âm tính bác sĩ xn có dám nói sai không nhỉ. TH em không xác định thì có tư vấn em kĩ càng ko? Em cảm ơn

    Á @Lê Tuấn


    Chào bạn


    Bạn làm cho mình cũng sợ lắm hen, mình cũng đi hớt tóc, cạo râu bị chảy máu nè.

    Bạn xn Anti HIV là PP xét nhanh, là PP xn có xem HIV từ 3 tháng trở về trước, nhưng thực tế là 6-8 tuần trở về trước vì chưa có một ai xn HIV tuần thứ 6 AT mà xn tuần thứ 12 DT cả.
    Bạn xn AT tại thời điểm này chứng tỏ bạn không có HIV từ 3 tháng trở về trước, 3 tháng trở về đây không biết bạn có hiv hay không. Nếu bạn không có nguy cơ vế hiv thì bạn khôg có hiv.

    Nếu bạn thấy lo lắng thi bạn chờ thêm 6 tuần nữa để test HIV , chắc chắn bạn AT.

    Nếu hớt tóc ráy tai thì khỏi cần xét nghiệm luôn.

  5. #24
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vung tau
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 4 lần
    . Em lấy vợ mà bạn vợ em bị H từ em. Là em ăn vạ bác luôn!. hehe

  6. #25
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,226
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi damuonmangchua Xem bài viết
    . Em lấy vợ mà bạn vợ em bị H từ em. Là em ăn vạ bác luôn!. hehe
    Em lấy vợ mà bạn vợ em bị HIV từ em.... bộ tính ăn chả hả bồ Tèo

  7. #26
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vung tau
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 4 lần
    hihi. Oánh cả cụm bác à!

  8. #27
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    09-09-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    cà mau
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    giác hơi sao bị đc b.. mà bạn đã làm gì trong đó mà b lại sợ chứ..

  9. #28
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vung tau
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 4 lần
    Không làm gì cả. Nhưng lúc giác là mạch máu của mình bị ngưng tụ như miên mạc đó, Hôm đó con bé giác hơi xong ngồi xuống ôm bụng ghê quá. Mình ra về luôn

  10. #29
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi damuonmangchua Xem bài viết
    Không làm gì cả. Nhưng lúc giác là mạch máu của mình bị ngưng tụ như miên mạc đó, Hôm đó con bé giác hơi xong ngồi xuống ôm bụng ghê quá. Mình ra về luôn
    Bị ngưng tụ ở đó chứ có bị thương chảy máu đâu. Hão huyền!

  11. #30
    Thành Viên Chính Thức chacemchetwa's Avatar
    Ngày tham gia
    08-11-2011
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 52 lần
    Trích dẫn Gửi bởi damuonmangchua Xem bài viết
    Không làm gì cả. Nhưng lúc giác là mạch máu của mình bị ngưng tụ như miên mạc đó, Hôm đó con bé giác hơi xong ngồi xuống ôm bụng ghê quá. Mình ra về luôn
    Cần đọc kiến thức Hiv để hiểu rõ các đường lây nhiễm Hiv.
    Cứ thế này lại suy diễn ra nhiều thứ thì khổ.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •