Gửi bởi
buocquasohai
Chuyện là vào khuya ngày 23/4 ( lúc gần 12h khuya ) em có quan hệ với một cô GMD ( em này là tiếp viên karaoke ôm ) lúc đầu em có dùng BCS bình thường,nhưng sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại rút bao ra,rồi lại vẫn quan hệ thêm với cô ta thêm gần 1 phút là em XT ( hix lúc đó em cũng hơi say ).Lúc xong rùi em mới hốt hoảng vì sự liều lĩnh ngu dại của mình,em có hỏi đi hỏi lại là cô ta có bệnh gì không,cô ta bảo là không nhưng thật khó mà tin được nên chiều hôm sau (24/4) em lên BV nhiệt đới để khám và xin điều trị phơi nhiễm HIV,bác sỹ bảo em phải test máu ngay lúc đó ( sau đó kết quả là Âm Tính ạ) và kê đơn cho em liều thuốc Lamzidivir dùng trong 28 ngày,mỗi ngày 2 viên.
Tối hôm đó lúc 8h ( tức là khoảng gần 20 tiếng kể từ lúc có nguy cơ ) em uống viên đầu tiên và tiếp tục vào 8h sáng hôm sau,cứ thế đều đặn và đúng liều trong 28 ngày ( 56 viên ạ ),thỉnh thoảng có lệch 2~3 phút,chỉ có một lần lệch 6 phút,và trong quá trình uống thuốc em có uống kèm với thuốc Dimeka BDD 25mg để hạ men gan (1 ngày 3 viên),cũng chính do bác sỹ BV Nhiệt Đới kê đơn cho ạ,nhưng em chỉ uống trước hoặc sau thuốc Lamzidivir hơn 1 tiếng rưỡi thôi.Giờ đã hoàn thành quá trình uống thuốc chống phơi nhiễm đã 5 ngày rồi mà em chưa dám lên khám và xét nghiệm lại vì em sợ và stress quá.Xin tư vấn cho em là trong trường hợp của em,có khả năng bị nhiễm H cao không ạ