
Gửi bởi
motphutnongnoihaicuocdoi
Em là thành viên mới, em ngồi đọc diễn đàn từ sáng đến chiều,...em xin phép kể chuyện của em:
- Cũng giống đa số các bác, hôm qua em có quan hệ với gái mại dâm mà chả hiểu thế nào mà lại không đi bao, em hỏi em ý thì em ý bảo em không bị sao (cái này không đáng tin). Em thực sự hoảng sợ nhưng về nhà lại ngủ luôn (chắc do say rượu quá). Và thời điểm em có quan hệ đến giờ là 22 tiếng rồi. Em đã đi gặp bác sỹ và uống thuốc chống phơi nhiễm lúc đó là 16 tiếng so với thời điểm có hành vi QHTD. Bác sỹ cũng nói em đến kịp giờ, trước 24h. Nhưng quả thật em bị ám ảnh quá. Mong các bác tư vấn cho em với. em uống được 1 viên phơi nhiễm rồi. Hic, lậy ông bà ông vải từ giờ em cạch rượu, cạch hết gái gú ko thì sống không bằng chết.