
Gửi bởi
lamloi1lan
Em chẳng biết em nên tin vào đâu . Em là thằng mất dậy . học hành 15 năm ăn học . giờ vứt vào xọt rác , chưa báo hiếu gì cho bố mẹ . chỉ vì rượu chè be bét . đúng là cuộc sống ko ai biết được chữ ngờ . có 1 chút kiến thức phòng tránh HIV . lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì , để GMD cào cấu . mẹ kiếp cái đời . Em xin lỗi các anh . em cũng ko đưa các anh tiền để các anh trả lời đúng thực tế cho em . em giờ chỉ cầu mong , quay lại lúc đó thôi . các anh cứ trả lời thẳng thắn cho em . nguy cơ của em bao nhiêu % . bao nhiêu % để em làm lại từ đầu . em xin cám ơn . em bị GMD cào sứt da tay GMD có dịch Âm Đạo