Tôi đã lại suy nghĩ rất nhiều nữa!
có lẽ trong thời gian lúc này tôi đang phải chịu sự chừng phạt của thần thánh, ông bà đã khuất.....
suốt hơn hai tháng qua không ngày nào là tôi hk lo lắng, giầy vò trong tấm can, đêm nào cũng nằm mơ... hoãn loạn... đặt biệt là lúc uốn thuốc phơi nhiễm bị tác dụng phụ của thuốc mà tôi phải nghỉ học ở trường gần một tuần......vì mệt mõi, buồn nốn....
tôi biết tôi đã sai vì hành động mất khôn, sai lầm của mình! tui hk biết tại sau lúc đó tui lại hành động bước chân vào động massa kia chứ!( hành động đó không giống tôi đâu, đó là hành động một ai đó đã đánh cắp linh hồn tôi lúc đó.....) dẫu biết rằng hành động mình là không chói cải nhưng đây sẽ là lần cúi cùng tôi có hành động sai lầm đó.. tôi khẳng định là như vậy.....bởi vì tôi đã thấy rõ sai lầm mình rồi........... xin phật thích ca, các vị thần thánh, ông bà đã khuất ơi...... con đã biết sai oy...con biết lúc này đây ngày nào con cũng hoãn loạn tấm trí thiết nghĩ đó chính là sự trả giá, chứng phạt của ông bà đã khuất, phật thần thánh...nhưng hk sao lúc này đây xin hãy chừng phạt con thật nhiều đi.... và rồi sau đó mỡ cách cửa từ bi cho con làm lại tương lai mính..... còn ba tuần nữa phù hộ cho con xét nghiệp âm tính.....
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mô Ni phật......