Không phải em không tin tưởng mọi người,mà là gần đây người em rất mệt mỏi,ảnh hưởng tới công việc,người cứ hơi nóng nóng,và tiêu chảy cũng hơn 2 tuần rồi mấy anh ạh,không biết em còn stress nữa không mà hiện tại em cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa.Cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều rồi,em chỉ hỏi lại để chắc chắn 1 lần nữa thôi để yên tâm hơn.Em xin địa chỉ xn là phòng trường hợp mình bị stress quá nặng phải đi xn để giải tỏa tâm lý.Đây là lần đầu tiên em đi chơi GMD,cũng vì nhậu nhẹt say quá không làm chủ đc mình và nghe theo lời khích của bạn bè,em sẽ chẳng bao giờ nhúng chân vào những tệ nạn này nữa,1 lần là quá đủ để nhận ra sự nguy hiểm của các tệ nạn này.Em chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian tư vấn cho em.