Gửi bởi
nghichngu
Thưa các anh các chị em 24t. Hôm 15-16/12 năm 2013 em có đi Nam Định chơi gái, có sử dụng BCS, không tuột, không rách, mắt thường không thấy gì bất thường, không xt. Có hôn sâu và để BJ. Được các anh các chị tư vấn không cần uống pep nên em cũng không lo lắng lắm và không đi xn. Nhưng cách đây 2 tuần (gần 6 tháng sau khi QH) em có bị nổi hạch ở cổ. To bằng đầu hạt ngô, em cũng được các anh chị tư vấn là không sao. Hôm nay lại bị thêm hai cái hạch nhỏ to bằng hạt gạo. Em chán quá các anh chị ạ. Chết mất thôi. Bụng dạ thì không ổn định, hay đau bụng và sức khỏe cũng không được như trước. Mong anh chị tư vấn giúp em có bị nhiễm H không ạ. Bây giờ đi xn H và giang mai + gan B,C thì lấy máu mấy lần. Em mới chia tay n.y nên trót dại lần đầu, cũng chỉ vì lúc đấy nghĩ về ny mà buồn quá không làm chủ được bản thân. Giả sử GMD bị H thì tỉ lệ em bị dính là bao nhiêu? Em mà bị H thì có giấu gia đình suốt đời được không? Lại một đêm nữa mất ngủ :((((.
Bản thân vẫn tự động viên mình rằng nếu QH có BCS rồi mà vẫn dính thì cả thế giới này nhiễm H hết. Nhưng mà dạo này cơ thể yếu quá. Lại thêm công việc căng thằng. Dính thêm vài triệu chứng nữa nên bị stress nặng luôn.