Gửi bởi
besusuctl
Xã hội giờ có cả triệu người bị H và mỗi người có một hoàn cảnh bị bệnh khác nhau, một cuộc sống khác nhau...nhưng khi biết mình bị nhiễm HIV sẽ có những người lao vào chơi bời cho hết cuộc đời, bên cạnh đó cũng có những người vượt qua số phận để sống, cống hiến và trở thành người có ích cho xã hội..
Con đường mỗi người chọn đi là khác nhau song họ có mục đích chung là làm sao góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào giúp đời, giúp người...đặc biệt là giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh...
Em hi vọng qua diễn đàn em có thể được biết những người VĨ ĐẠI như thế, để nhìn vào họ em thấy được niềm tin trong cuộc sống. Em cũng mong có thể quen thêm nhiều a.c.e cùng dấu để chia sẻ về H, để động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Bệnh và chết ai cũng phải trải qua...mình có cái chết được báo trước thì sao ko sống hết mình nhỉ...