
Gửi bởi
design-animal
Phù !!! cảm ơn anh rất rất nhiều.
Hai hôm nay tâm trạng em rất bất an, lo sợ, nhưng lại sợ người thân biết, cảm giác thật kinh khủng. Nhất là khi gần gủi với vợ con, chỉ sợ liên lụy vợ con. Đánh đo, tìm hiểu liên tục trên mạng, cuối cùng quyết định đăng nhập vào diễn đàn này. Post bài, chờ câu trả lời trong sự hồi hộp lo âu. Thời gian này thật là kinh khủng.
Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn diễn đàn, cảm ơn các bạn đã sống và giúp ít cho đời. Quả thật nếu mình không rơi vào trường hợp này thì mình cũng không tìm hiểu về HIV nhiều như vậy. Và đặc biệt còn phát hiện, khám phá ra cộng đồng 'dòng máu quí tộc' có đời sóng phong phú, gần gũi và chân thật đến như vậy.
Cầu chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe, giàu nghị lực, để sống và giúp ít cho đời. Chân thành