Trích dẫn Gửi bởi catania Xem bài viết
em vốn là sinh viên thuê trọ để đi học đại học,tối hôm qua em có mua chai côca uống hết 1 phàn 3 chai,còn 1/3 chai,em để ở gần cửa sổ phòng trọ,sáng nay em đi học về,thấy tự nhiên có nước ở bàn và cửa sổ phòng tro,do ko để ý,trời nóng nên em mua đsa rót coca ra uống hết,tư nhiên thấy mùi vị nó khác,em sợ có thằng nào vào dãy trọ em,rồi lại cửa sổ phòng trọ em đổ máu hiv vào chai cô ca,xong em uống phải,liệu em có nguy cơ với hiv k,nếu đổ nhiều máu hiv thì em rót ra cốc sẽ biết ngay vì máu rất đặc,đằng này thấy nước loãng màu đen,cùng chẳng biết phân biệt có máu hay ko
em uống hét cốc coca,nếu có ai dó đổ máu hiv vào chai coca,liệu em có nguy cơ ko ạ,vì em uống hết vào bụng,em sợ thằng nào thù em đoppr máu vào chai coca lắm,xóm trọ sinh viên phuc tạp lắm
Chả ai rỗi hơi đi đổ máu vào chai cho bạn uống cả. Và dù người ta có đổ máu vào đó thì bạn uống cũng không có nguy cơ với HIV vì HIV ko lây qua đường ăn uống.
Nói thật nhé nước ngọt nhất là nước có ga khi đã mở nắp chai ra mà ko uống hết thì chỉ có đổ xuống cống chứ đổ vào bụng kiểu gì cũng sinh bệnh.