Trích dẫn Gửi bởi supernovarx1000 Xem bài viết
Chuyện là tối ngày 5 vừa rồi em có chút chuyện buồn trong tình cảm và trong người có chút hơi men nên e có quan hệ với GMD. Khi quan hệ em có dùng bcs. Được khoảng tầm 5-7 phút thì vì lo lắng quá nên dv của em xìu xuống ( đây là lần đầu quan hệ với GMD của em) nên em có dùng tay kích thích cho dv lên lại ( vẫn còn bcs trên dv) nhưng dv của em vẫn ko lên, sau đó em tháo bcs ra và dùng tay tiếp tục kích thích để dv lên, sau đó em có mang bcs khác của GMD và tiếp tục quan hệ. Bây giờ em sợ dịch âm đạo trên bcs dính vào tay em và sau đó em dùng tay kích thích dv trong trạng thái ko có bcs thì dịch lại dính trên dv em vào lây HIV,em lo sợ quá, chỉ vì 1 phút nông nỗi mà em đánh mất lí trí bản thân, xin mọi người hãy tư vấn giúp em!! Em xin cảm ơn
Trích dẫn Gửi bởi supernovarx1000 Xem bài viết
Hôm qua sau khi tỉnh men bia thì mình lo lắng quá vôi lấy xem chạy đi tới 3 Trung Tâm Tư Vấn HIV mà người ta nói mình ko có nguy cơ.Nhưng vẫn lo lắng quá mọi người à, mình đang trong kì thi làm bại thực tập nữa nên ko có tâm trí để tậm trung vào công việc, mình tính 3 tháng sau đi làm xét nghiệp HIV. Ai có kinh nghiệm xin hãy tư vấn giúp mính với
Bạn yên tâm,những gì bạn kể không có nguy cơ.